Nồng nàn Thơ & Em…
“Buông & Giữ” (NXB Hội Nhà văn, 2021) là tập thơ vừa ra mắt bạn đọc của tác giả Nam Thi. Những cảm nhận cuộc sống, chút tiếc nuối tháng năm đi qua, tình yêu với người, với đời..., hết thảy cứ dâng lên nồng đượm, chân thành trong thơ ông. Chỉ có chút cô đơn là ông khe khẽ giữ cho riêng mình, để nghiệm ngẫm và “dò tìm” những ngọt ngào đáng yêu kỷ niệm: “Chén thứ ba/ Ta biết mời ai/ Hỡi hồng nhan tri kỷ/ Thì thôi/ Ta mời ta vậy/ Biết đâu bắt gặp nơi đáy cốc/ một làn môi, một ánh mắt người xưa” (Mời rượu tháng Mười).
Tác giả bịn rịn hai miền quê hương: Sài Gòn - Bình Định. Đặc biệt là nơi chôn nhau cắt rốn Tây Sơn gắn bó đậm sâu, lưu giữ bao ký ức ấu thơ. Những năm gần đây, ông có mặt ở quê nhà Tây Sơn ngày càng nhiều. Ngoài tuổi bảy mươi, ông sống chậm lại với bao điều gần gũi thân thuộc, để trân trọng hơn những bình dị quanh mình. Buông và giữ, là lựa chọn hay là một tâm thế sống, để cái đích tìm về là những an yên lòng mình, nhẹ nhàng với những yêu thương: “Giữ giùm tiếng võng ầu ơ/ Ngày xưa mẹ hát câu thơ ru hời/ Sông ơi giữ hộ sông ơi/ Trăm năm còn lại chỉ lời mẹ ru” (Giữ).
Trong chuyến trở về tiềm thức hay sự nhắc gợi vô tình của ký ức, Nam Thi tìm thấy những bình yên hoài niệm. Và tình yêu, nơi ngụ trú bao buồn vui cõi đời tha thiết và lãng mạn. Ông hay nhắc đến hai hình ảnh quen thuộc “Thơ” - “Em” và cả hai quyện hòa thăng hoa xúc cảm. “Thơ tôi có thể không hay/ Nhưng là ngọn gió/ thổi qua tâm hồn tôi mở cửa/ Nhưng là suối khe/ chảy qua tim tôi mật ngọt// Em cũng như thơ/ là gió hiền/ mật ngọt/ Em mang đến cho tôi mỗi ngày/ Tình yêu cứu rỗi (Ân sủng). Hoặc có lúc, ông không so sánh nữa, mà thẳng thừng xác định: “Thơ là em/ gối đầu trên cánh tay ta say ngủ/ hơi thở thơm tho như mùi cơm gạo mới/ trăm năm như một ngày chưa đủ” (Thơ hạt lúa và em).
Với Nam Thi, thơ như một cách lưu giữ cảm xúc, có lẽ vì vậy ông viết tự nhiên không ép gò câu chữ, có lúc còn thô tháp. Nam Thi đến với bạn đọc bằng sự chân phương mộc mạc, tựa như lời thủ thỉ tâm sự. Có lẽ thế nên sáng tác của ông chiếm được nhiều cảm tình từ độc giả. Nam Thi là nhà báo đã nghỉ hưu. Ông tên thật Trần Thiếu Bảo, sinh năm 1947, quê ở Tây Sơn. “Buông & Giữ” là tập thơ thứ ba và là tập sách thứ năm của ông.
VÂN PHI