• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Văn hóa - Nghệ thuật

Một giá trị văn hóa Bana Kriêm lớn

Cuộc chiến cam go giữa cái thiện và cái ác - cốt lõi của sử thi Dyông Knoa - bắt đầu khi hai chị em Bya Kơmlak và Bya Linchithan trong khi đi mót củi bị Bok Jrakông - “người chẳng ra người, thú không ra thú”, một kẻ thích ăn thịt người mang lốt cọp - bắt giữ.

Ban đầu, trước sức mạnh khủng khiếp của Bok Jrakông, trong 3 anh em: Dyông Knoa, Gôn Gôk, Kla Yang thì 2 người đã lùi lại, chỉ mình Kla Yang dũng cảm, hiên ngang tới hang của Bok Jrakông. Nhưng Bok Jrakông đã đâm chết Kla Yang. Ba ngày không thấy Kla Yang về, Dyông Knoa và Gôn Gôk đến hang Bok Jrakông tìm. Họ cứu được hai em gái Bya Kơmlak, Bya Linchithan; mang xác Kla Yang về và cứu sống người anh hùng bằng một thứ nước thần. Sau đó cuộc chiến đấu một mất một còn giữa anh em họ với Bok Jrakông đã nổ ra.

 

Cuộc chiến đấu sinh tử diễn ra ác liệt từ mặt đất bao la lên đến bầu trời vô tận. Dù trổ hết tài năng và sức lực nhưng ba anh em gần như tuyệt vọng vì không thể giết được kẻ thù quá đỗi nguy hiểm.

Giữa lúc đó, đáp lại lời cầu cứu của Dyông Knoa lên Yang - đấng tối cao, nàng Bya Tuling xinh đẹp xuất hiện và chỉ cho họ cách chiến thắng kẻ thù. Không chỉ có vậy, trái tim của Dyông Knoa đã rung động trước sắc đẹp và trí thông minh của Bya Tuling. Và cuối cùng con người đã tiêu diệt được cái ác.

 

Bana Kriêm, một phân nhánh của tộc người Bana, sinh sống ở huyện Vĩnh Thạnh. Sử thi (hơ mon) Dyông Knoa do nghệ nhân bok Đoan kể, nhà nghiên cứu Hà Giao (1937 - 2011) và Đinh Yuan sưu tầm, biên dịch. Đây là một trong 5 sử thi được in trong sách Sử thi Bana Kriêm I, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc xuất bản năm 2000.

Khác với rất nhiều câu chuyện cổ, chuyện thần thoại mà ta đã biết kể cả với sử thi Bana Kriêm, chiến thắng cho dù có được thần linh hỗ trợ vẫn không hề dễ dàng. “Dyông Knoa nhìn Kla yang, Gôn Gôk, chàng nói lên đôi tiếng buồn buồn: Ớ Kla, Gôn Gôk đều tóc đã hoa râm/ Ai ngờ trận đánh đến nửa đời mới thắng/ Ớ Gôn Gôk em có thấy tóc Dyông Knoa nay đã bạc trắng mấy rồi không/ mà vẫn chưa có ai đổ rượu têm trầu”.

Sử thi Dyông Knoa có khá nhiều điểm độc đáo, riêng có. Một ví dụ, khi Dyông Knoa cầu xin Yang cứu giúp, nàng Bya Tuling thuộc về cõi thiêng xuất hiện và thật kỳ lạ khi Dyông Knoa - người trần chủ động nuôi tình yêu với nàng. Một ví dụ nữa, ngay cả khi phải diệt trừ kẻ ác thì những người anh hùng cũng đường đường chính chính, cao thượng, bằng chứng là khi thấy Bok Jrakông còn đang ngủ, họ chờ hắn thức dậy mới tuyên chiến chứ không hề tranh thủ đánh lén.

Sử thi là những tác phẩm lớn ngợi ca những phẩm chất cao quý, tinh thần hướng thượng tuyệt vời như thế, và ta hiểu được tại sao phải giữ gìn và phát huy giá trị những sử thi như Dyông Knoa. 

NGÔ HỒNG SƠN

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
NSƯT Võ Thị Tuyết Mai - nữ nghệ sĩ tuồng tài danh qua đời  (23/6/2022)  
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị các tháp Chăm  (21/6/2022)  
Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”  (21/6/2022)  
Những chiếc tai lửa trên đền tháp Champa  (20/6/2022)  
Lôi cuốn từ sức hút “cây nhà lá vườn”  (20/6/2022)  
Nhiều hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu  (20/6/2022)  
Thắm tình đoàn kết, đượm nghĩa đồng bào  (19/6/2022)  
Đón bằng Di tích quốc gia đặc biệt “Thăng Long Tứ trấn” - đền Bạch Mã  (19/6/2022)  
Xem - Nghe - Đọc  (18/6/2022)  
Sáng tác cho thiếu nhi: Cần thêm những trợ lực  (18/6/2022)  
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
MerryLand Quy Nhơn là dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp được phát triển bởi tập đoàn Hưng Thịnh tại phía Nam bán đảo Phương Mai, TP Quy Nhơn, Bình Định
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG VÀ NÔNG LÂM TRUNG BỘ
Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
BỘ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI
bidiphar
Tuyển dụng công chức, viên chức
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang