• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Văn hóa - Nghệ thuật

Thư pháp ngày xuân

Thư pháp chữ Hán - Nôm là bộ môn nghệ thuật của dân tộc ta có từ xa xưa, gắn với mỹ tục xin chữ đầu năm của người Việt. Dựa vào nghệ thuật này, người Việt đã sáng tạo ra môn nghệ thuật thư pháp chữ Quốc ngữ độc đáo với cách thức biểu đạt riêng, dần phổ biến rộng rãi ở mọi tầng lớp trên cả nước.

Ở Bình Định, hiện có nhiều bạn trẻ yêu thích, theo đuổi nghệ thuật thư pháp. Họ trở thành những “ông đồ” trẻ cho chữ ngày xuân, góp thêm nét sinh hoạt văn hóa ngày Tết.

“Ông đồ” Lê Phú Thiện (SN 1984, ở phường Bình Định, TX An Nhơn) được học vẽ từ nhỏ, rồi được học chữ Hán, nên sớm bén duyên với nghệ thuật thư pháp. Anh Thiện đã lập CLB Mỹ thuật và thư pháp Bình Định Tâm Nguyên Đường, truyền cảm hứng, dạy vẽ, viết thư pháp cho nhiều bạn trẻ.

“Ông đồ” Lê Phú Thiện tỉ mẩn thể hiện từng nét chữ tại sự kiện Lễ hội mai vàng An Nhơn diễn ra dịp xuân Quý Mão 2023. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Anh Thiện chia sẻ: “Không chỉ thể hiện được cái hay, cái đẹp trong từng nét chữ “phượng múa, rồng bay”, tôi tin luyện thư pháp còn giúp người viết dưỡng tâm, rèn tính, tìm sự thư giãn trong cuộc sống hiện đại. Mặc dù mỗi người có mỗi phong cách khác nhau, nhưng phải đảm bảo được các yếu tố nghệ thuật được thể hiện qua từng nét chữ, bố cục, kỹ thuật viết… trên mỗi tác phẩm thư pháp”.

Vài năm trở lại đây, mỗi dịp Tết, cùng với các phong tục cổ truyền khác, nhiều gia đình còn tìm mua những bức thư pháp để treo trong nhà, cầu mong một năm mới bình an, gặp nhiều thuận lợi, may mắn và hạnh phúc. Tại chợ hoa xuân Quy Nhơn, hình ảnh những “ông đồ” cho chữ đã trở nên quen thuộc với người dân, khách du xuân.

“Ông đồ” Bùi Anh Tú cho chữ tại chợ hoa xuân Quy Nhơn. Ảnh: NGỌC NHUẬN

“Ông đồ” Bùi Anh Tú, ở phường Nhơn Hưng (TX An Nhơn) hiện là giáo viên Trường Tiểu học số 2 Nhơn Hòa, đang cho chữ tại chợ hoa xuân Quý Mão 2023, tâm tình: “Tôi yêu thích và tự luyện viết thư pháp từ hồi còn học cấp ba. Mấy năm trước, tôi thường viết thư pháp tại chùa ở địa phương vào mỗi dịp Tết. Hai năm nay, tôi đến chợ hoa xuân Quy Nhơn để cho chữ, góp thêm sắc xuân cho quê hương Bình Định”.

Vốn yêu thích, học thư pháp từ những năm học Trường ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, nhưng công việc chính là hướng dẫn viên du lịch nên anh Nguyễn Hải Thảo, ở xã Nhơn Hạnh (TX An Nhơn) không có nhiều thời gian để luyện tập. Dịp Tết này, anh Thảo luyện lại nét chữ và đến chợ hoa xuân Quy Nhơn để cho chữ.

“Lâu lắm rồi tôi không viết, nét chữ có thể chưa đẹp lắm, nhưng tôi đến đây cho chữ chủ yếu để tạo niềm vui cho mình, trải nghiệm không khí ngày Tết ở phố biển Quy Nhơn. Mặc trên mình bộ áo dài khăn đóng, viết những lời hay ý đẹp cho mọi người, nhìn nét mặt tươi vui của khách đến xin chữ, nhận những lời khen, tôi thấy vui và hạnh phúc”, anh Thảo tâm tình.

Từ những năm còn học cấp hai, anh Ngô Thiên Thạch (SN 1991, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) vì mê mẩn với những bức thư pháp in trên các tờ lịch treo tường mà đã tự tập luyện. Rồi duyên đến, khi anh Thạch được anh trai giới thiệu theo học một người bạn là “ông đồ” ở TP Hồ Chí Minh. Sau ba năm theo học mỹ thuật, anh Thạch trở về Quy Nhơn mở tiệm tranh, sau đó anh tiếp tục học trung cấp mỹ thuật tại Quy Nhơn. Hiện tại, anh Thạch là hội viên Hội VHNT tỉnh, chủ nhiệm CLB Thư pháp trẻ Bình Định.

Anh Thạch cho biết: “CLB hiện có hơn 10 thành viên là những bạn trẻ yêu thích, đam mê nghệ thuật thư pháp. Đây không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức về nghệ thuật thư pháp giữa các thành viên, nơi những người yêu thích thư pháp tìm đến giao lưu, học hỏi, CLB cũng mong muốn duy trì và phát triển hơn nữa nghệ thuật này để góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc, của đất Võ quê mình”.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Trầm tích Đất Vua, lắng hồn Đất Võ  (18/1/2023)  
Quy Nhơn, Phù Mỹ rộn ràng đón Tết  (18/1/2023)  
Một số sự kiện năm Mão tiêu biểu liên quan đến Bình Định  (18/1/2023)  
Trao giải Cuộc thi phương án kiến trúc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định  (18/1/2023)  
Trao giải Cuộc thi phương án kiến trúc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định  (17/1/2023)  
Tôn vinh tiền nhân, gắn phát triển du lịch văn hóa  (16/1/2023)  
Tuy Phước rộn ràng dựng nêu đón Tết  (16/1/2023)  
Sở VH&TT gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023  (16/1/2023)  
Ra mắt đặc san 50 năm Hiệp định Paris: Những bài học quý giá  (16/1/2023)  
Khánh thành Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng  (16/1/2023)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
Quảng cáo Báo Bình Định
Liên hệ quảng cáo
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang