• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Bình Định - Đất và Người|Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Văn hóa - Nghệ thuật

Nhớ một chiều Bác đến thăm cha

 Ngày sinh của Bác Hồ - 19.5, giờ đây đã là ngày kỷ niệm chung của triệu triệu người con đất Việt. Người Việt Nam nhớ về Bác Hồ là nhớ về một Nhân cách, một Con Người giản dị, chan hòa tình thương bao la cho đồng bào, một Con Người đã hy sinh cả đời mình cho độc lập, tự do, cho hòa bình dân tộc, cơm no, áo ấm, học hành của nhân dân. Nhắc nhớ về Bác, bao niềm thương kính luôn nguyên vẹn, nhất là với những người đã từng đi qua hai cuộc chiến tranh, thấm thía bao nỗi mất mát của người lính, và hiểu rõ bao hy sinh của Bác Hồ một lòng vì nước vì dân.

Những ngày này, giai điệu, ca từ về Bác ngân lên da diết, như một tri ân nhớ về… Ở Bình Định người ta rất hay nghe, nghe đi nghe lại ca khúc Miền Trung nhớ Bác của nhạc sĩ Thuận Yến trước tiên bởi một lẽ tự nhiên - ca khúc này có đoạn nhắc tới việc Bác Hồ từng lưu lại Bình Định, nơi diễn ra những ngày ngắn ngủi Bác quây quần bên cha mình trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Có nhiều ca khúc hay về Bác. Nhưng sâu sắc lắng đọng, nhất là liên quan đến miền Trung, thì bài hát Miền Trung nhớ Bác tạo rất nhiều cảm mến, có lẽ hơi võ đoán, trước tiên là người Bình Định sẽ rung động nhiều hơn. Nhiều ca sĩ thể hiện thành công bài hát này, nhưng có lẽ khó có ai hát hay hơn NSND Thu Hiền, tiếng hát của chị khiến ca khúc thêm phần sâu lắng, truyền cảm.

Hình ảnh Bác neo trong nỗi nhớ, sống trong ký ức nhiều người dân miền Trung. Và bằng sự tài hoa của mình, nhạc sĩ Thuận Yến đã viết nên những giai điệu ngọt ngào, ca từ đầy chất thơ để thể hiện niềm nhớ thương, kính yêu với người cha già dân tộc. “Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt. Nỗi nhớ Bác Hồ dằng dặc đêm miền Trung. Để sáng nay con đi giữa đoàn quân. Trong gió biển chan hòa theo dấu chân Bác. Đường Miền Trung non xanh nước biếc. Xin hỏi đường nào Bác đã qua đây. Khi Bác tìm đường cứu nước ai hay…”.

Dặt dìu trong từng giai điệu, lời bài hát như phác thảo ra một không gian của trí tưởng, để ta hình dung chặng đường mà Bác đã đi qua trong buổi đầu đi tìm đường cứu nước. Bên cạnh đó, là sự ấm áp tình cảm cha con, dẫu chỉ bình dị trong ca khúc là cảnh Bác đến thăm cha, chia tay quyến luyến: “Trời Bình Khê xanh trong bát ngát. Lưu luyến một chiều Bác đến thăm cha. Chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa. Biển Phan Thiết đêm đêm sóng hát. Khúc tiễn đưa Bác đến bến Nhà Rồng. Biển muôn đời hát mãi nỗi nhớ mong”.

Bài hát có ca từ trữ tình, giàu chất thơ kết hợp những làn điệu dân ca mượt mà, dìu dặt khiến người nghe như muốn ngồi lại, nán lại thêm một chút với những tâm tình. Để trong vọng âm thẳm xa ấy, hình ảnh chàng trai một chiều Bình Khê lưu luyến chia tay cha, đi tìm ngã rẽ cho lý tưởng, tìm con đường tươi sáng cho dân tộc, như đã trở thành huyền thoại sống mãi trong lòng người dân Việt…

Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=msowOeJ8i50  

NGÔ PHONG

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Bác Hồ trên quê hương Bình Ðịnh  (18/5/2023)  
Chương trình nghệ thuật “Ngôi sao niềm tin - Ngôi sao Hồ Chí Minh”  (18/5/2023)  
Khởi động Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa  (18/5/2023)  
Khai mạc triển lãm về chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (17/5/2023)  
Phát hành bộ tem bưu chính Nhà sàn Bác Hồ trong khu Phủ Chủ tịch  (17/5/2023)  
Triển lãm ảnh “Di sản văn hóa Bình Định - Bản sắc và tiềm năng”  (17/5/2023)  
Khai màn Liên hoan phim Cannes 2023  (16/5/2023)  
Trưng bày 200 tài liệu về quá trình 17 năm Bác Hồ gắn bó với Thủ đô  (16/5/2023)  
Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023 : Tác giả Mộc An của Bình Định vào Top 10  (15/5/2023)  
Bạn có thể hạnh phúc ngay lúc này  (15/5/2023)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
Quảng cáo Báo Bình Định
Liên hệ quảng cáo
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 129/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 17.4.2023
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang