• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể|Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng|Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng|
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
Giải đua thuyền máy UIM F1H2O|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Bình Định - Đất và Người|Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Văn hóa - Nghệ thuật

Cung bậc mới của tình yêu võ Việt

Lần Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam nào cũng có những câu chuyện rất cảm động về tình yêu võ Việt của các võ sinh nước ngoài. Năm nay, với những gì mà Filipe Sause hay Krim Lakbir đang trải nghiệm, có thể nói tình yêu võ Việt lại được nâng lên trên cung bậc mới.

 

Filipe Sausa cho biết ông sẽ quay lại trong các lần LH sau để được dự ngày hội lớn của nền võ thuật mà ông yêu mến, theo học hàng chục năm qua trên quê hương Bồ Đào Nha. Ảnh: NGUYỄN DŨNG  

Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 6 - Bình Định 2016 (LH) là lý do duy nhất khiến Filipe Sausa (56 tuổi, đoàn Việt Võ Đạo Bồ Đào Nha) một mình khăn gói lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Tại LH, không có ai ngoài ông là người Bồ, cũng không có phiên dịch tiếng Bồ, Filipe Sausa chỉ có thể trò chuyện một cách đầy giới hạn với những người bạn võ thuật quốc tế mới quen hay với tình nguyện viên phụ trách đoàn bằng vốn tiếng Anh còn khá hạn chế của mình.

Vốn rất muốn tìm hiểu văn hóa ẩm thực của Bình Định, song trong những ngày qua khi ở Quy Nhơn, điều “đau khổ” nhất của Filipe Sausa là mỗi khi đi ăn, vào quán nào cũng thấy thực đơn chỉ toàn tiếng Việt, Filipe Sausa không biết đó là món gì, tên tiếng Anh của nó, để gọi món. Lần đầu tham gia LH, gọi là đoàn nhưng chỉ một người, lại gặp khó khăn trong giao tiếp, mọi thứ đều mới mẻ, bỡ ngỡ song những bất tiện vụn vặt đó chỉ là trải nghiệm vui chứ không giảm được nhiệt huyết của Filipe Sausa đến với LH.

Filipe Sausa chia sẻ: “Người học võ cổ truyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha hiện còn rất ít, mới chỉ khoảng 500 người, tập trung chủ yếu ở miền Bắc Bồ Đào Nha. Tôi rất muốn sang Việt Nam tham gia LH võ này để được biết nhiều hơn về võ cổ truyền của các bạn, từ đó có thể mở rộng môn phái ở Bồ Đào Nha. Nhiều người trong môn phái rất muốn cùng đi nhưng vì xa và phải tốn kém nhiều. Tôi dự LH vừa là đam mê, nhu cầu cá nhân, vừa có trách nhiệm ghi nhận về võ cổ truyền Việt Nam ngay ở cội nguồn để chia sẻ với mọi người ở nhà…”.

Khi được hỏi cảm nhận về LH và có dự định quay trở lại, Filipe Sausa đưa ngón tay cái lên kèm nụ cười tươi và cái gật đầu đầy cương quyết “sure, sure” (“chắc chắn, chắc chắn rồi!”)!

Krim Lakbir biểu diễn tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VI – Bình Định 2016. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tại LH võ lần này, câu chuyện về Filipe Sausa không là cá biệt. Một “hoàn cảnh” khác tương tự là Krim Lakbir ở đoàn võ Tây Sơn - Bình Định Marocco. Krim Lakbir cũng là đại diện duy nhất được môn phái cử tham gia LH. Tuy vậy, may mắn hơn Filipe Sausa, Krim Lakbir có 5 đồng hương Marocco cùng tham gia sự kiện, gồm 1 người ở đoàn Minh Long Võ Đạo Marocco và 4 người của Tinh Võ Đạo Marocco. 6 người Marocco nhưng chỉ có 1 người biết tiếng Anh, nhưng đó không phải là Krim Lakbir. Mỗi khi Krim Lakbir muốn nói gì với ai đó, anh phải nói bằng tiếng Tây Ban Nha - để người đồng hương biết tiếng Anh kia truyền đạt hộ.

Những ngày ở Bình Định vừa qua, đi đâu 6 người Marocco này cũng bám lấy nhau. Tuy nhiên, đến sáng nay (3.8), khi đi theo môn phái để tham gia chương trình giao lưu biểu diễn ở các võ đường, Krim Lakbir buộc phải tách đoàn và đi một mình, còn 5 người bạn của ông đi các địa điểm khác. Krim Lakbir lo ngại BTC chương trình tại chùa Long Phước sẽ không thể hiểu lời ông, có thể ông sẽ không thể giới thiệu hay ghi tên tiết mục biểu diễn của mình, thậm chí không có tên trong danh sách biểu diễn… Chính Phương, cô sinh viên làm tình nguyện viên cho đoàn của Krim Lakbir - vốn chỉ nói được tiếng Anh - cũng như ngồi trên đống lửa. Mọi chuyện được giải quyết khi trên chuyến xe đến chùa Long Phước, Krim Lakbir gặp “bạn đồng cảnh ngộ” Filipe Sausa. Krim Lakbir biết một ít tiếng Bồ và ông đã được “thỏa cơn khát” trò chuyện khi cùng với Filipe Sausa. Hơn thế, nhờ đó mà Krim Lakbir còn có thể nói chuyện với nhiều người khác, tìm hiểu về những gì đang diễn ra ở LH bằng cách dùng tiếng Bồ nói với Filipe Sausa, sau đó Filipe Sausa sẽ chuyển sang tiếng Anh với vốn liếng ít ỏi của mình để truyền đạt lại cho người đang trò chuyện cùng Krim Lakbir…

Nếu biết chuyện Filipe Sausa và Krim Lakbir đã vượt khó như thế nào để có mặt tại LH, có lẽ khán giả sẽ còn dành cho họ nhiều hơn nữa những tràng pháo tay giòn giã; nhận nhiều hơn nữa những ánh mắt trìu mến từ người dân Đất Võ.

Chuyện của Filipe Sause hay Krim Lakbir chỉ là ví dụ ngẫu nhiên người viết “nhặt” được trong LH lần này. Chắc chắn ngay từ khi còn ở nhà, họ đã hình dung ra sự bất tiện trong giao tiếp ấy, hay những khó khăn khác có thể phát sinh khi quyết định tham gia LH. Và họ vẫn quyết chí lên đường. Có lẽ họ tin rằng, ý nghĩa, giá trị tinh thần mà họ nhận được khi trực tiếp tham gia vào một ngày hội lớn của võ cổ truyền Việt Nam là động lực để họ lên đường. Dông dài là vậy để thấy rằng, LH có một sức hấp dẫn đặc biệt để nhiều đoàn võ quốc tế gạt mọi trở ngại và có mặt mỗi khi đến kỳ tổ chức.

SAO LY

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Giao lưu võ thuật tại chùa Long Phước  (3/8/2016)  
Giao lưu võ thuật tại võ đường Thành Sô  (3/8/2016)  
Giao lưu tại võ đường Phan Thọ  (3/8/2016)  
Giao lưu võ thuật tại Võ đường Lê Xuân Cảnh  (3/8/2016)  
Giao lưu võ thuật ở võ đường Phi Long Vịnh (huyện Tuy Phước)  (3/8/2016)  
Niềm vui hội ngộ miền đất võ  (3/8/2016)  
Rực sáng võ cổ truyền Việt Nam  (3/8/2016)  
Võ thuật và những khoảnh khắc thăng hoa  (1/8/2016)  
Trao giải thưởng cá nhân cho 3 gương mặt xuất sắc  (1/8/2016)  
Khánh thành Đền thờ Anh hùng dân tộc Võ Duy Dương  (31/7/2016)  
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
TẤM GƯƠNG HCM
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định
Liên hệ quảng cáo
SẮP XẾP BỘ MÁY TINH - GỌN - MẠNH - HIỆU LỰC - HIỆU QUẢ
Kỷ niệm 50 năm giải phóng Hoài Nhơn
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Báo Bình Định
THÔNG TIN QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH
Công báo
Quảng cáo Báo Bình Định
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 129/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 17.4.2023
Tổng Biên tập: HỒ XUÂN ÁNH
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3822279 - 0966 490 490
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang