• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Bình Định - Đất và Người|Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Giải trí

Đảo của dân ngụ cư

Đảo của dân ngụ cư là một phim điện ảnh chính kịch, tâm lý tình cảm Việt Nam do Hồng Ánh làm đạo diễn; Nguyễn Quang Lập viết kịch bản, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Đỗ Phước Tiến. Dù được công chiếu đã lâu nhưng hiện trên nhiều nền tảng bộ phim này vẫn được nhiều người quan tâm.

Phim lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước tại một quán rượu có tên Đêm Trắng chuyên bán các món chế biến từ thịt dê ở một thị trấn ven biển miền Trung. Phước (diễn viên Phạm Hồng Phước thủ vai), nam chính của phim là một gã thanh niên lang thang. Anh đã tạm dừng chuyến hành trình của mình, xin làm việc tại quán này. Mạch truyện qua lời dẫn của Phước, các nhân vật hiện lên, mỗi người một nét tính cách, số phận khác nhau: Miên (diễn viên Nhan Phúc Vinh), một gã thanh niên hoang dã và phóng khoáng; ông Ahmed (diễn viên Hoàng Nhân), một người theo đạo Hồi, luôn lặng lẽ, chậm rãi ì ạch, ngại những đụng chạm; Xiếm Hoa (diễn viên Ngọc Hiệp) - một bà vợ nhẫn nhục, chịu đựng. Đáng chú ý, ông chủ của Đêm Trắng (Hoàng Phúc thủ vai) là một người gốc Hoa, gia trưởng, lạnh lùng. Ông có cô con gái tên Chu (diễn viên Ngọc Thanh Tâm) bị liệt chân, ông dành tình thương cho con gái mình và đẩy tình thương ấy đến mức cực đoan.

 

Người xem đồng cảm nhiều với nhân vật Chu. Chu bị cha giấu kín trên căn gác, và bị cấm đoán không ai được bén mảng đến. Hằng ngày, Chu nhìn qua song cửa sổ, mường tượng về những không gian ngoài căn nhà đầy ngột ngạt và bạo lực. Cô muốn thoát khỏi lồng giam của người cha, muốn có một mái ấm riêng, có những đứa con dễ thương, trong trẻo. Chu giải nén những ẩn ức, tổn thương thẳm sâu trong lòng mình bằng đam mê xác thịt bên Miên và Phước. Và khi, ông chủ quán Đêm Trắng phát hiện cô nỗ lực đào thoát khỏi vòng kiểm soát của cha, kiếm tìm phương trời tự do qua những mơ tưởng và tình dục, ông đã có hành động của đỉnh điểm bạo lực.

Cuộc sống của những con người trên hòn đảo của dân ngụ cư, cụ thể khuôn gọn trong căn nhà cổ, chật hẹp, bạo lực, nhục dục và ẩn ức. Những đè nén từ mỗi nhân vật khiến cho không gian ấy thêm ngột ngạt, những số phận con người như đi vào ngõ hẻm. Họ cố vùng vẫy đào thoát, nhất là những người trẻ đang nhiều mơ mộng, còn yêu lắm cuộc đời.

Phim ít thoại, thế mạnh về hình ảnh và âm thanh, tạo những khoảng lặng cho người xem thả những gợi nghĩ về kiếp người, về sự cất lời của ngột ngạt. Sự ẩn dụ của hình ảnh được phát huy tối đa trong phim, tạo nhiều hiệu ứng cảm xúc. Ở đó, một thế giới cô đơn mở ra. Vời vợi. Sâu kín. Nếu không có sự cảm thông, tình yêu thương, lòng bao dung đủ lớn, sẽ dẫn đến những tổn thương, hậu quả đau lòng…

Đảo của dân ngụ cư, một bộ phim đáng xem trong dòng phim Việt. Phim đã nhận được 8 đề cử tại Liên hoan phim quốc tế ASEAN 2017, và giành chiến thắng tại 3 hạng mục: Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Đạo diễn hình ảnh (DOP) xuất sắc nhất.

NGÔ PHONG

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Chim chào mào của anh Võ Trọng Nghĩa đạt giải nhất  (28/8/2022)  
Xem - Nghe - Đọc  (28/8/2022)  
Xem - Nghe - Đọc  (13/8/2022)  
Họp báo công bố kết quả Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022  (13/8/2022)  
Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Miss World Việt Nam 2022  (12/8/2022)  
Đương kim Miss World 2021 góp mặt trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2022  (11/8/2022)  
Dàn thí sinh Miss World Vietnam 2022 xinh đẹp trong MV mới  (8/8/2022)  
Xem - Nghe - Đọc  (6/8/2022)  
Xem - Nghe - Đọc  (31/7/2022)  
Mang lịch sử và tinh thần Việt Nam vào rap, Trần Song Hoài Nam đoạt giải cao nhất  (24/7/2022)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
Quảng cáo Báo Bình Định
Liên hệ quảng cáo
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 129/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 17.4.2023
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang