• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Giải trí

Từ những hẹn ước dở dang…

Sau một năm vắng bóng, Jack đã trở lại cùng khán giả với ca khúc Cuối cùng thì do chính anh sáng tác và thể hiện. Lối sáng tác pha trộn âm nhạc hiện đại với giai điệu có tiết tấu nhanh, kết hợp lời rap đã được nhiều ca, nhạc sĩ đương đại lựa chọn. Jack là một trong số ít những nhạc sĩ trẻ đã khẳng định mình với những ca khúc có tạng viết như thế. Và anh cũng khá thành công khi thể hiện điều đó với nhiều sáng tạo trong ca khúc mới.

 

 

Ngoài giai điệu mượt mà, người nghe có thể thấy thế mạnh về ca từ trong nhạc của Jack. Không chỉ riêng ở Cuối cùng thì, nhiều sáng tác khác của Jack cũng thế, người nghe cảm nhận được chất thơ với đa dạng những hình ảnh đẹp và gợi. Hơn thế, qua mỗi bài hát, nhạc sĩ trẻ này cũng lồng vào đó những câu chuyện. Điều đó đã giúp cho ca khúc của anh thêm lắng đọng.

Ở Cuối cùng thì, trên mạch giai điệu buồn và lãng mạn, ta có thể thấy sự gia giảm tiết tấu theo mạch ca khúc được xử lý tại mỗi version đã tạo nên sự phong phú và hài hòa nhịp điệu, làm bước đệm cho phần điệp khúc bài hát thăng hoa. Ta thử hình dung nhịp chuyển đổi giữa các version sẽ thấy sự khác biệt ấy. Ở version 1: “Năm ấy chúng ta từng hẹn ước bên nhau, em nhớ mà?/ Nơi chốn đấy hoa mộng một chút miên man nhưng xót xa…/ Thôi nhé chúng ta đành đành lướt qua nhau như phím đàn/ Người ôm giấc mơ này nhung nhớ, bẽ bàng…”. Version 2: “Một đóa hoa nhài, cài tóc em dài. Mai ấy theo chồng, trong tim em còn lo xa đúng không? Đừng khóc em à. Mạnh mẽ lên mà. Thà là ta xa nhau. Chớ yêu nhau dài lâu…”. Và version 3: “Mây khẽ nhẹ bay, hoa cũng tàn, người cũng tan, tình dở dang. Tay trắng bàn tay. Ngày mà em mang giấc mơ sang giàu…”. Và sau mỗi version như thế, phần điệp khúc lại ngân lên da diết, khắc khoải: “Ngàn câu hứa chẳng được gì, cuối cùng thì mình phải chia ly. Anh cũng chỉ là vì tiếc thương mình thôi. Màn đêm phủ ánh đèn màu, anh ngẩn ngơ phía xa mong chờ. Nói ra một lời trước khi em vội đi…”.

 Khi ghép nối cả 3 version lại, ta sẽ thấy một câu chuyện tình dở dang, có nuối tiếc muộn mằn, có chút trách móc nhưng cũng có cả sự cảm thương, khe khẽ một tình yêu và mong cầu hạnh phúc nơi người mà mình đặt tình cảm.

Không chỉ chắc tay trong kỹ thuật viết, biết cách làm giãn nở khuôn nhạc để lấy chỗ cho xúc cảm đan vào, Jack còn cho thấy mình là một ca sĩ thực lực với giọng hát truyền cảm, cách luyến láy nhả âm tinh tế và khả năng làm chủ sân khấu của mình. Với bản MV được thể hiện trực tiếp trên sân khấu này, ca khúc Cuối cùng thì lần nữa cho thấy khả năng âm nhạc của Jack, và tự ca từ và giai điệu ca khúc cũng đã tìm cho mình một nơi khu trú trong lòng người nghe nhạc…

Link nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=red9YvYlPWg .

VÂN PHI

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Xem - Nghe - Đọc  (24/12/2022)  
Phim Việt Nam vào tốp 15 Oscar 2023  (22/12/2022)  
“Avatar 2” thu 70 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày công chiếu tại Việt Nam  (19/12/2022)  
Xem - Nghe - Đọc  (17/12/2022)  
Tiger Remix 2023 diễn ra tại TP Quy Nhơn vào ngày 17.12  (15/12/2022)  
Phim thắng Cành cọ vàng 2022 ra mắt khán giả Việt  (15/12/2022)  
Công bố đề cử giải Quả cầu vàng  (13/12/2022)  
Xem - Nghe - Đọc  (10/12/2022)  
KyungLab chính thức trở thành Nhà tài trợ Kim cương của Hoa hậu Việt Nam 2022  (7/12/2022)  
Phim Việt Nam “Đêm tối rực rỡ” dự giải Quả Cầu Vàng danh giá  (7/12/2022)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
BÁO BÌNH ĐỊNH XUÂN QUÝ MÃO 2023
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang