• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Tòa soạn - Bạn đọc

Thiện nguyện cùng con

 

Thiện nguyện là hoạt động ý nghĩa, giàu tính giáo dục, được ngày càng nhiều phụ huynh cho con cùng tham gia nhằm góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tình yêu thương, hướng thiện cho trẻ. Ðây cũng là cơ hội để vun đắp tình cảm giữa cha mẹ với con cái, từ đó tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp cho tuổi thơ của các em.

Khi bố mẹ là đầu tàu

Điểm chung của các phụ huynh hướng trẻ tham gia các hoạt động thiện nguyện là họ thường xuyên có mặt trong các chương trình nhân đạo. Chính vì thế, họ hiểu rõ ý nghĩa và dễ dàng hướng dẫn con cái cùng góp sức thực hiện.

Tham gia thiện nguyện từ nhiều năm về trước, anh Bành Quốc Thạch (ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) là gương mặt quen thuộc trong các đợt hiến máu tình nguyện. Không những tham gia hiến máu 15 lần, là Phó Bí thư Chi đoàn Sở Y tế, anh Thạch còn thường xuyên tham gia các chuyến thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa, hay tổ chức các chương trình hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Thạch dẫn bé An Nhiên cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: CLB 25

Anh Thạch chia sẻ: “Từ những chuyến đi, tôi học được nhiều điều ý nghĩa, biết trân trọng những gì mình đang có và từ đó ngày càng cố gắng làm việc có ích. Từ trải nghiệm đáng quý trên, tôi muốn con mình cùng tham gia để các bé hình dung rõ hơn về cuộc sống, thêm dạn dĩ, trưởng thành và yêu thương những người kém may mắn hơn mình”.

Cũng giống anh Thạch, anh Nguyễn Quang Lợi (ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) muốn “nối duyên” cho con gái, cùng bố đi tặng quà, phát cơm cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Với anh, điều ý nghĩa nhất của các hoạt động này chính là trao tận tay những món quà cho người thật sự cần. Như thế, mình vừa có dịp trò chuyện với họ, vừa để con học cách cho đi.

“Ban đầu, tôi chỉ muốn con tham gia để hiểu thêm về thiện nguyện, không ngờ con lại vô cùng hào hứng và chủ động muốn cùng bố và các cô chú trong đoàn tiếp tục đồng hành ở những hoạt động sau”, anh Lợi tâm sự.

“Bạn đồng hành nhí” năng nổ

Để các bé thực sự hứng thú và tự nguyện tham gia thiện nguyện, các phụ huynh đã tạo sự gần gũi, dễ hiểu trong cách truyền đạt để trẻ nắm được ý nghĩa của các chương trình, hoạt động trên. Đồng thời, tạo cho trẻ ấn tượng tốt ngay từ lần đầu đi cùng.

Chị Nguyễn Đào Nhã Vy (phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) trong lần đi hiến máu tình nguyện đã dắt theo cháu gái Lương Nguyễn Hạnh Nhiên (7 tuổi). Để bé dễ hình dung, chị Vy đã giải thích cho bé biết, việc lấy máu không hề đau đớn và cho đi những giọt máu của mình sẽ cứu được nhiều người. Nhờ vậy, bé vô cùng phấn khởi vì học thêm được kiến thức mới. Thậm chí, bé còn trở thành “tuyên truyền viên nhí” của nhà, tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng các thành viên trong gia đình.

Chứng kiến bố Bành Quốc Thạch hăng hái tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, bé Bành Quốc Nguyên (6 tuổi) cùng em là Bành Ngọc An Nhiên (5 tuổi) cũng xung phong đi cùng. Thế là từ thành phố đến các huyện như Tây Sơn, An Lão, các em trở thành những người bạn đồng hành của bố. Riêng Nguyên, tuy say xe nhưng khi đến nơi vẫn tươi cười phụ cô chú trong đoàn xách túi quà, gói bánh, tặng cho các bạn, anh chị người dân tộc thiểu số. Còn với Nhiên, em vô cùng hào hứng khi cùng bố đến điểm hiến máu tình nguyện và hay thỏ thẻ: “Con cũng muốn mau lớn để được hiến máu giúp người như bố”.

Chững chạc hơn các em, bé Nguyễn Trần Gia Hân (13 tuổi) từ 3 năm trước đã luôn kề vai sát cánh với bố Lợi trong những đợt rong ruổi đi tặng quà, phát cơm. Cô bé nhỏ tuổi nhất đoàn nhưng luôn mỉm cười, hồn nhiên, bất kể mưa hay nắng, chỉ cần biết bố tham gia thì ngay lập tức muốn đi chung.

“Có những lần, em tặng cơm cho ông bà tuổi đã cao, có bệnh trong người nhưng không được nghỉ ngơi mà vẫn phải kiếm sống bởi không nhờ cậy được con cháu. Em thương lắm nhưng tuổi còn nhỏ nên chỉ có thể hỏi han, chia sẻ. Hy vọng, khi lớn hơn, em có thể tự giúp phần nào cho những người khó, khổ hơn mình”, Hân tâm sự.

DƯƠNG LINH

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
CA TX An Nhơn mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 11 - 17.4  (11/4/2022)  
Đồng ruộng hoang hóa không thể canh tác  (11/4/2022)  
Tìm đúng địa chỉ hỗ trợ chuyển viện “0 đồng”  (11/4/2022)  
Nhà hàng, quán ăn phải niêm yết giá rõ ràng  (11/4/2022)  
Xem xét chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra, xử lý  (11/4/2022)  
TP Quy Nhơn: Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân phường Ghềnh Ráng  (8/4/2022)  
Khẩn trương phân loại, thu gom chất thải của F0 cách ly tại nhà  (8/4/2022)  
Sống nghị lực và truyền động lực  (8/4/2022)  
Xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe  (8/4/2022)  
Thấp thỏm sống sát chân núi Bà Hỏa  (6/4/2022)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
BÁO BÌNH ĐỊNH XUÂN QUÝ MÃO 2023
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang