• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể|Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng|Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng|
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
Giải đua thuyền máy UIM F1H2O|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Bình Định - Đất và Người|Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Tòa soạn - Bạn đọc

Bất thường từ việc san lấp đất ở nghĩa địa

Gửi đơn đến Báo Bình Định, ông Hà Minh Lâm và ông Nguyễn Tấn Lý (cùng ở thôn Đại Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước) phản ánh: Khu mộ của gia đình hai ông có tất cả 19 ngôi mộ được chôn trong khu vực nghĩa địa Gò Tra (xã Phước An) bất ngờ bị người khác san lấp.

Ông Lâm chỉ khu đất trống mà theo ông có 19 ngôi mộ bị san ủi.  Ảnh: V.L

Cụ thể, cách đây chừng 7 năm, gia đình ông Lâm tiến hành hốt cốt 8 phần mộ từ TX An Nhơn vào cải táng tại đây; 5 phần mộ còn lại là của người thân được chôn cất ngay sau khi mất. Còn gia đình ông Lý có 6 ngôi mộ trước đây chôn rải rác; cách đây vài năm, gia đình ông cũng đưa vào nghĩa địa Gò Tra để chôn cất tập trung.

Hầu hết các phần mộ này được vun đất cao và đặt viên đá chẻ để biết, chứ chưa làm bia mộ ghi danh tính từng người.

Tuy nhiên, ngày 7.6.2022, ông C. - chủ một DN mua bán vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Phước An và một số người khác ngang nhiên đem máy móc đến san lấp khu vực này; làm mất dấu tích, không thể phát hiện được vị trí của các ngôi mộ.

“Khi người dân ở gần nghĩa địa thông báo, chúng tôi đến thì phát hiện toàn bộ 19 ngôi mộ đã bị san ủi bằng phẳng. Quá bức xúc, chúng tôi làm đơn báo CA xã. Sau đó, CA xã thông báo sẽ điều tra và trả lời, nhưng đến nay gần một tháng chưa nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm đơn gửi UBND xã. Mong rằng chính quyền và cơ quan chức năng sớm vào cuộc để kiểm tra, xử lý kẻ đã phá hoại, xâm hại mồ mả của gia đình chúng tôi”, ông Lâm bức xúc nói.

Làm việc với phóng viên, ông Huỳnh Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phước An, cho biết: Hiện nay, UBND xã chưa nhận đơn phản ánh của ông Lâm và ông Lý. Tuy nhiên, xã đã nắm sơ bộ vụ việc. Theo ông Dũng, trước đây nghĩa địa Gò Tra chưa được quy hoạch, mà do người dân tự lập, không có ban quản lý nên người dân có thân nhân bị mất tự ý vào chôn cất. Do vậy, việc 19 ngôi mộ này có hay không, ai là người san ủi xã cũng không biết; vụ việc đang chờ CA xã xác minh.

Cũng theo ông Dũng, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 sẽ đi qua các thôn Quy Hội, An Sơn 1, An Sơn 2, An Hòa 2 (xã Phước An). Nhiều gia đình có mồ mả chôn cất tại 4 thôn này phải di dời, cải táng; họ sợ sau này không có đất để cải táng nên thuê người san ủi mặt bằng, cho xây tường gạch tại một số khu vực trong nghĩa địa Gò Tra “để dành”. Bên cạnh đó, một số đối tượng lợi dụng lập mộ gió tại nghĩa địa Gò Tra để sau này bán lại cho người có nhu cầu.

UBND xã đã mời số đối tượng này lên làm việc; họ cam kết không tiếp tục san lấp, làm mộ gió. “Đây là hình thức trục lợi của một số cá nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu CA xã điều tra, xử lý, có biện pháp ngăn chặn”, ông Dũng nói.  

Đối với trường hợp 19 ngôi mộ của gia đình ông Lâm và ông Lý, ông Dũng cho hay, theo thông tin ban đầu UBND xã nắm được, chỉ có những ụ đất được đắp lên, rồi đặt cục đá chẻ, không có bia mộ nên cũng khó xác định mộ thật hay mộ giả.

“Nếu có bia mộ thì không ai dám làm liều như vậy. Hiện CA đang điều tra, chưa có báo cáo cho UBND xã nên chúng tôi chưa thể trả lời cụ thể”, ông Dũng nói thêm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

VĂN LƯU

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Đốt rẻo vải nung gạch ngói, gây ô nhiễm môi trường  (4/7/2022)  
Tiểu thương “chê” ki ốt ở chợ  (4/7/2022)  
Giúp trẻ tự bảo vệ trên mạng xã hội  (4/7/2022)  
Cùng con đi tiếp cuộc đời  (2/7/2022)  
Cầu hư hỏng nặng, không đảm bảo lưu thông  (1/7/2022)  
Phòng ngừa dàn cảnh chiếm đoạt tài sản của trẻ em  (30/6/2022)  
Cần mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch  (30/6/2022)  
Xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng đất trồng rừng sai mục đích  (29/6/2022)  
Tích cực tham gia phòng, chống đuối nước  (27/6/2022)  
Mở rộng mạng lưới thu BHYT, BHXH  (27/6/2022)  
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
TẤM GƯƠNG HCM
Liên hệ quảng cáo
SẮP XẾP BỘ MÁY TINH - GỌN - MẠNH - HIỆU LỰC - HIỆU QUẢ
Kỷ niệm 50 năm giải phóng Hoài Nhơn
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Báo Bình Định
THÔNG TIN QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH
Công báo
Quảng cáo Báo Bình Định
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 129/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 17.4.2023
Tổng Biên tập: HỒ XUÂN ÁNH
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3822279 - 0966 490 490
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang