• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Tòa soạn - Bạn đọc

Gia cảnh khó vẫn làm việc nghĩa

Tài sản lớn nhất của nhiều gia đình nông dân là đất đai. Hoàn cảnh kinh tế của nhiều hộ còn khó khăn, việc vận động hiến đất mở rộng đường là không dễ. Thế nên, chuyện ông Nguyễn Thành (65 tuổi, ở thôn Xuân Khánh, xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn) dù gia cảnh khó khăn vẫn tự nguyện hiến đất, phá tường rào cổng ngõ, vật kiến trúc để mở đường đã làm nhiều người cảm phục.

Phần đất ông Thành tự nguyện hiến để mở rộng đường. Ảnh: V.L

Trước đây, tuyến đường Bình Chương (phường Hoài Đức) đi xã Hoài Mỹ có mặt đường rộng 7,5 m, được bê tông hóa; nay đã xuống cấp, mặt đường nứt vỡ, ổ gà lồi lõm, gồ ghề không đảm bảo thoát nước. Mặt khác, hướng tuyến quanh co, cua gấp, không đảm bảo tầm nhìn, hai bên đường các hộ dân sinh sống bám sát lề đường; mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao nên tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Vì vậy, TX Hoài Nhơn đã quyết định nâng cấp và mở rộng tuyến đường này lên 13,5 m (kể cả lề đường). Từ khi có chủ trương đầu tư, xã Hoài Mỹ đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng tuyến đường.

Gia đình ông Thành còn gặp nhiều khó khăn, ông bị TNGT, giảm khả năng lao động; vợ bị tai biến nằm một chỗ 2 năm nay, con gái bị bệnh tâm thần đã 18 năm. Vậy nhưng, ông đã hiến 100 m2 đất mặt tiền; tự nguyện phá bỏ 11 cây dừa xiêm đang ăn trái, 11 cây mít và 60 cây chuối trong thời kỳ thu hoạch.

“Ban đầu, việc làm của tôi khiến nhiều người xung quanh hoài nghi. Họ cho rằng gia đình tôi có khá giả gì đâu mà hiến một lúc cả trăm mét vuông đất. Tôi giải thích, làm đường giao thông nông thôn là một phần của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, việc nâng cấp, mở rộng đường cần đất vườn nhà tôi, tôi hiến là phù hợp. Con đường hoàn thành, người dân đi lại thuận tiện, việc vận chuyển lương thực, hàng hóa dễ dàng, tình làng nghĩa xóm được gắn kết; chính gia đình tôi cũng được hưởng lợi”, ông Thành chia sẻ.

Ngoài việc tự nguyện hiến đất mở rộng đường, ông còn động viên 7 anh em trong gia đình ông và nhiều bà con lối xóm nhanh chóng chấp hành chủ trương, tự nguyện tháo dỡ tường rào cổng ngõ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Định, hàng xóm ông Thành, cho biết: “Việc làm của ông Thành khiến chúng tôi rất cảm phục. Tôi và nhiều gia đình ở đây đã tháo dỡ tường rào, phá bỏ cây cối để mở rộng đường. Một người có hoàn cảnh khó khăn như ông Thành còn làm được thì cớ sao chúng ta lại không làm”.

Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoài Mỹ, nhận xét: Gia đình ông Thành hiện rất khó khăn, nhưng vẫn tự nguyện hiến 100 m2 đất vườn, trị giá khoảng 100 triệu đồng để làm đường. Không chỉ thế, ông còn biết cách động viên hàng xóm láng giềng ủng hộ chủtrương xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhờ có sự chung sức, đồng lòng của người dân, hạ tầng giao thông ở Hoài Mỹ từng bước được hoàn thiện; diện mạo nông thôn khởi sắc từng ngày.

VĂN LƯU

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Xử lý đúng pháp luật các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng ở Cát Nhơn  (10/3/2023)  
Vĩnh Thạnh tăng cường đấu tranh với hành vi xâm hại rừng  (10/3/2023)  
Tây Sơn: Khu chăn nuôi heo tập trung ảnh hưởng cuộc sống người dân  (10/3/2023)  
Xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện  (10/3/2023)  
Chuyển 1,936 ha đất rừng sang mục đích sử dụng khác để phục vụ thi công các khu tái định cư  (8/3/2023)  
Xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông quốc lộ 1  (8/3/2023)  
Khẩn trương thu gom rác ở bãi biển Quy Nhơn  (8/3/2023)  
Cần có biện pháp phù hợp để người đã sử dụng rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông  (8/3/2023)  
Nhức nhối nạn lấn đường họp chợ  (6/3/2023)  
Xử phạt nghiêm minh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài  (6/3/2023)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
Quảng cáo Báo Bình Định
Liên hệ quảng cáo
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang