• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Bạn đọc viết

40 hộ dân thấp thỏm, lo âu vào mùa mưa

Hằng năm, cứ vào mùa mưa lũ, 40 hộ dân sống tại xóm 2 (thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn) lại thấp thỏm, lo âu vì hàng chục mét đất bờ soi và hoa màu của người dân nằm ven sông Côn có nguy cơ bị cuốn trôi theo dòng nước; những bờ tre của người dân trồng vài chục năm nay để giữ đất thỉnh thoảng lại đổ ụp xuống lòng sông. Người dân nơi đây cho biết, tình trạng sạt lở diễn ra nhiều năm nay và ngày càng phức tạp hơn.

Anh Đỗ Văn Trí chỉ vào một vị trí xói lở ở xóm 2, thôn Tả Giang 1. Ảnh: T.T

Anh Đỗ Văn Trí, ở thôn Tả Giang 1, chia sẻ: Từ khi đắp Đập dâng Văn Phong, nước dâng lên cộng với gió Nam nên sóng đập mạnh vào bờ làm đất vườn của bà con nơi đây dễ bị sạt lở, cuốn trôi. Người dân nhiều lần kiến nghị các cấp hỗ trợ xây dựng bờ kè chống sạt lở, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Còn bà Trần Thị Lý, cũng ở thôn Tả Giang 1, cho biết: Nhiều diện tích đất canh tác trong vườn của gia đình bà đã bị cuốn trôi, ngôi nhà của bà chỉ cách dòng sông Côn trên 20 m. Gia đình rất sợ phần đất còn lại tiếp tục bị cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tài sản gia đình.

Được biết, xóm 2, thôn Tả Giang 1 còn nằm ở vị trí hợp lưu của sông Côn và suối Đồng Tre, mỗi khi có mưa là nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn, tạo áp lực làm xâm thực nhiều diện tích canh tác hoa màu và đất vườn của người dân. Nhiều ngôi nhà chỉ còn cách mép sông Côn chừng vài chục mét.

Ông Ngô Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang, cho biết: Hiện tại, khu vực sạt lở tại xóm 2, thôn Tả Giang 1 kéo dài khoảng 700 m, có vị trí ăn sâu vào trên chục mét. Những chỗ sạt lở nặng tạo thành vách đất dựng đứng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, gia súc chăn thả và nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi. Chính quyền địa phương đã kịp thời báo các cấp trên và mong các ngành, các cấp hỗ trợ xây dựng kè chống xỏi lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

TÍN TRỌNG

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
TX An Nhơn: Người dân bức xúc vì nước máy thường xuyên đổi màu  (23/10/2022)  
Nuôi heo gây ô nhiễm môi trường  (21/10/2022)  
Nguy hiểm từ điểm lõm trên quốc lộ 1  (17/10/2022)  
Bất an thành phố ngập nặng sau mưa lớn  (14/10/2022)  
Xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước): Hoang hóa Khu di dãn dân Huỳnh Giản  (12/10/2022)  
Cần lập lại trật tự ở gầm cầu vượt QL 19  (10/10/2022)  
Mong công trình sớm hoàn thành  (30/9/2022)  
Cần điều chỉnh thời gian bật đèn đường phù hợp  (26/9/2022)  
Lắp thêm đèn tín hiệu cảnh báo tại ngã tư Hoàng Văn Thụ - Phạm Ngũ Lão  (23/9/2022)  
Cải tạo mương thoát nước trong khuôn viên Resort Hoàng Gia: Ðảm bảo thoát nước an toàn trước ngày 30.9  (17/9/2022)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
Quảng cáo Báo Bình Định
Liên hệ quảng cáo
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang