• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Nhịp cầu nhân ái

Vợ chồng nghèo lâm cảnh bi thương

Ông Trần Văn Thanh (66 tuổi) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hà (68 tuổi, ở khu vực Vĩnh Phú, phường Nhơn Thành, TX An Nhơn) cưới nhau đã gần 50 năm nhưng không có con. Cuộc sống của họ bắt đầu những năm tháng khốn khổ khi bà Hà bỗng dưng bị tâm thần, lúc nhớ lúc quên, nhiều khi lảm nhảm một mình cả ngày.  

Cuộc sống của vợ chồng ông Thanh, bà Hà lặng lẽ trôi qua trong sự thiếu hụt về vật chất, thừa thãi bi thương. Đến nay, cả hai ông bà đều sắp bước vào tuổi 70 nhưng ông Thanh vẫn phải bươn chải kiếm sống.

Tháng 9.2022, ông Thanh được một nhà thầu xây dựng thương tình cho theo làm phụ hồ, trong lúc bê gạch, xách hồ ông bị mảng tường xi măng đổ vào người. Vụ tai nạn bất ngờ làm ông Thanh bị đa chấn thương, được đưa vào bệnh viện ngày 16.9 trong tình trạng xương mu bên phải bị gãy, xương mu bên trái và xương mắt cá chân bên trái bị rạn nứt. Ngoài ra, qua khám lâm sàng các bác sĩ phát hiện khớp gối phải của ông sưng to, chẩn đoán bị thoái hóa.

Với kết quả thăm khám như trên, ông Thanh được bác sĩ chỉ định phẫu thuật với chi phí ban đầu khoảng 40 triệu đồng. Là hộ nghèo nhiều năm liền, hai vợ chồng luôn thiếu ăn, thì số tiền 40 triệu đồng nằm mơ ông Thanh cũng không dám nghĩ đến. Ngày 21.9, ông Thanh xin xuất viện. 

Từ đó đến nay đã hơn một tháng nằm nhà gắng gượng chịu đau nhức; vì không có tiền nên ông Thanh không dám nghĩ đến việc sẽ quay lại bệnh viện, dù đã được bác sĩ tư vấn chỉ cần phẫu thuật các chấn thương sẽ ổn và ông có thể nhanh chóng trở lại bình thường.  

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Thanh xin gửi về Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản Báo Bình Định: 4300201006894 (Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bình Định), 58010000052522 (Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Định). Vui lòng ghi tên người gửi và người được giúp đỡ. Báo Bình Định xin cảm ơn! 

M.L.GIANG

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Học sinh mồ côi bị suy thận mãn tính  (12/10/2022)  
Không có tiền chữa bệnh cho cháu Đan  (3/10/2022)  
Người khuyết tật gặp nạn khi mưu sinh  (28/9/2022)  
Giúp đỡ một gia cảnh ngặt nghèo  (23/9/2022)  
Trao tiền giúp đỡ các trường hợp bệnh tật, khó khăn  (17/9/2022)  
Trao tiền giúp đỡ các trường hợp bệnh tật, khó khăn  (12/9/2022)  
Mẹ già 93 tuổi khốn khó nuôi con tâm thần  (10/9/2022)  
Trao tiền giúp đỡ các trường hợp bệnh tật, khó khăn  (26/8/2022)  
Anh thợ hồ bị tai nạn lao động rất nguy kịch  (23/8/2022)  
Gặp nạn trong lúc tha phương cầu thực  (15/8/2022)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
Quảng cáo Báo Bình Định
Liên hệ quảng cáo
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang