• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Tấm gương HCM

Lo việc nhà, tham gia việc xóm thôn

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”,  nhiều nông dân ở huyện Phù Cát đã nỗ lực sản xuất, kinh doanh để gây dựng đời sống cho gia đình ngày càng tốt, đồng thời góp phần xây dựng quê hương.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh Nguyễn Ngọc Sang, hội viên Chi hội Nông dân thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp là sự hiện đại, năng động, thân thiện và cởi mở. Sinh ra trong gia đình thuần nông, sau nhiều năm tìm tòi, học hỏi, anh quyết tâm xây dựng mô hình chăn nuôi heo, gà để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, mô hình của gia đình anh khá ổn định, đem lại nguồn thu nhập bình quân trên 5 tỷ đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương với thu nhập 10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Phan Thanh Liêm bên cây cầu mới do ông đóng góp kinh phí xây dựng.  Ảnh: L.N.T

Ngoài tập trung phát triển kinh tế, anh Sang còn tích cực tham gia công tác xã hội, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế cho bà con để cùng phát triển. Năm 2019, anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và là đại diện cho nông dân tỉnh cùng 62 nông dân xuất sắc nhất trong cả nước nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Ông Phan Thanh Liêm, hội viên Chi hội Nông dân thôn Mỹ Thuận, xã Cát Hưng cũng là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương. Mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi trâu, bò của gia đình ông cho thu nhập trên 250 triệu đồng/năm. Tiên phong, đi đầu trong phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã chặt 3 cây xoài đang cho quả và phá hàng rào lưới B40 với chiều dài 35 m, hiến 92 m2 đất để làm đường bê tông giao thông nông thôn. Ngoài ra, ông còn ủng hộ 60 triệu đồng xây dựng cầu dân sinh để bà con qua lại được thuận tiện.   

LƯƠNG NGỌC TẤN

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  (15/6/2021)  
Tuy Phước tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác  (20/9/2020)  
Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  (15/9/2020)  
Giá trị sâu sắc của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục  (26/8/2020)  
Thủ lĩnh thanh niên giàu nhiệt huyết  (12/6/2020)  
Xuất bản tập sách về các điển hình làm theo gương Bác  (23/5/2020)  
Yêu thương, phục vụ nhân dân tới hơi thở cuối cùng  (19/5/2020)  
Những “đóa hoa” dâng Bác  (19/5/2020)  
Hồ Chí Minh & tư tưởng “dĩ bất biến ứng vạn biến”  (19/5/2020)  
Muôn lòng hướng về Người  (19/5/2020)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
Quảng cáo Báo Bình Định
Liên hệ quảng cáo
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang