Nâng bước học sinh khó khăn đến trường
Chị Hồ Như Thủy, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An (huyện Tuy Phước), chiều 6.9, đã đến thăm hỏi, động viên và tặng vở, bút cho 3 học sinh Trường Tiểu học số 1 Phước An có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đó là các em: Trần Minh Thuận, học lớp 2, mẹ bị bệnh tim rất nặng; Nguyễn Thái Cát Thịnh, học lớp 4, cha bị bệnh mất trí nhớ, mẹ là lao động tự do nhưng sức khỏe yếu; Huỳnh Tiến Thành, học lớp 3, ba là lao động chính nhưng bị tai biến, ngồi xe lăn. Lúc cầm gói quà trên tay, cả ba bạn nhỏ đều tỏ ra vui vẻ và hứa sẽ cố gắng học thật giỏi trong năm học mới. Chị Thủy cho biết thêm, tuần trước, Chi hội đã đến thăm, tặng tiền 2 học sinh khác thuộc hộ nghèo nhưng luôn nỗ lực vượt khó học giỏi để các em mua đồ dùng học tập.
Nhiều tuần qua, phụ nữ ở các địa phương của huyện Tuy Phước và các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh đều đẩy mạnh việc kêu gọi nguồn lực tiếp sức học sinh khó khăn bước vào năm học mới. Tại xã vùng cao Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), người mẹ trẻ đơn thân nuôi 2 con nhỏ Đinh Thị Né đã bớt đi nỗi lo khoản tiền mua quần áo đồng phục, sách vở cho con. Chị Né cho hay, chồng chị mất sớm, ông bà nội cũng mất, ông bà ngoại thì ở xa, một mình chị làm thuê nuôi hai con ăn học. “Các chị biết hoàn cảnh mẹ con tôi khó khăn nên hỗ trợ 500 nghìn đồng để tôi mua quần áo, sách vở mới cho các con. Tôi mừng lắm”, chị Né chia sẻ.
Cùng với hội phụ nữ các cấp, hội CTĐ các huyện, thị, thành phố và nhiều hội, nhóm thiện nguyện trong tỉnh cũng triển khai những hoạt động tiếp sức đến trường hoặc lồng ghép việc tặng quà cho học sinh nghèo, khó khăn vào những chương trình tặng quà người dân khó khăn do dịch Covid-19.
Sau gần hai tuần tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Kết nối cộng đồng, vượt qua thách thức” do Hội CTĐ tỉnh phát động, Hội CTĐ TP Quy Nhơn đã trao tặng hơn 10 phần quà gồm tiền mặt và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo có nhiều tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Dịp này, một số chi hội trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã tổ chức tặng sách vở, bút mực, quần áo đồng phục mới và tiền cho học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh có nguy cơ bỏ học. “Số tiền hay giá trị quà tặng có thể không lớn nhưng tạo động lực, điều kiện thuận lợi để học sinh khó khăn quay trở lại việc học tập sau quãng thời gian nghỉ hè khá dài”, chị Quang Cẩm Thu (Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái) chia sẻ ý nghĩa của chương trình “Tặng đồng tiền Bác Ái - nâng bước học sinh nghèo đến trường” vẫn còn đang tiếp diễn của Chi hội mình như vậy.
Nhắc chuyện chuyển quà tặng học sinh khó khăn là F0 trong khu cách ly tập trung của huyện vào cuối tháng 8, chị Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh bảo, nhìn danh sách F0 thấy có tên ba trẻ em (trong đó có 2 học sinh), chị nghĩ ngay đến việc tặng quà, động viên các em.
“Trong khi bạn bè đang chuẩn bị ngày trở lại trường, số em phải thực hiện cách ly chắc chắn rất háo hức, vậy nên, tôi nghĩ rằng các em rất cần sự quan tâm, động viên. Lần đó, tôi không trao quà tận tay các em được, lực lượng chức năng chuyển hộ quà đến các em đã thông tin lại rằng, em nào nhận quà cũng mừng vui, gởi lời cảm ơn các cô chú, hứa thực hiện cách ly thật tốt, vào năm học mới ra sức học tập thật giỏi để không phụ sự quan tâm của mọi người dành cho mình”, chị Tuyết kể.
NGỌC TÚ