• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Bình Định - Đất và Người|Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Xã hội

Bước qua “bóng tối” cùng con

Gặp chị Đinh Thị Tiến (SN 1981, ở thôn Thạch Bàn Tây, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát) trong lớp học chữ Braille tại Văn phòng Hội Người mù tỉnh sáng 3.8, chợt nhớ một năm trước, Hội đã phối hợp với nhà hảo tâm xây cho 3 mẹ con chị (đều bị mù) căn nhà tình thương. Hỏi chị học chữ Braille có khó không, chị gật đầu. “Thấy khó nhưng không sao, mẹ con tôi đã quyết phải học cho bằng được cái chữ”, chị khẳng định chắc nịch.

Trong lớp, chị lớn tuổi nhất, học chậm nhất nhưng quyết tâm cao nhất. Chị bảo, chị học cho mình và cả cho các con. Con gái chị, cháu Đinh Thị Triều Mẫn (SN 2012) dò dẫm trên trang chữ nổi thật lâu, Mẫn di chuyển đôi tay thoăn thoắt và cũng rất nhanh đứng dậy nộp bài. Cứ mỗi lần vậy, lại thấy chị Tiến cười thật tươi, thật hài lòng.

Bà Thu hướng dẫn bé Mẫn học chữ Braille. Ảnh: N.N

Hơn hai tuần trước, khi quyết định cùng con gái theo học lớp Braille theo sự vận động của Hội Người mù tỉnh, chị Tiến mất ngủ mấy đêm, bởi lo bỏ cậu con trai 4 tuổi khiếm thị ở nhà không ai lo. Nhưng rồi, chị quyết định hai mẹ con phải đi vì chỉ có đi học thì con gái và sau này là con trai mới thoát được cảnh “ngồi miết ở một góc nhà không biết làm gì đến cuối đời”. Chị tâm sự: “Do bị ảnh hưởng chất độc da cam, tôi mù từ khi sinh ra. Tưởng số phận may mắn khi được ba các cháu đoái thương, chấp nhận nhưng rồi ảnh lại ra đi, bỏ lại 3 mẹ con bơ vơ đến giờ. Nghe đâu vợ mới không cho ảnh về thăm con, thôi thì cái số của tôi nó vậy”.

Chị Tiến nhỏ con nhưng rắn rỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất cương quyết. “Xuống đây rồi mới thấy tôi đã “liều đúng”. Muốn con gái học hành nhanh tiến bộ, phần đi lại phải qua hai ba chặng đường mới tới nhà, hai mẹ ở lại nhà tập thể của Hội đến 2 - 3 tuần mới về nhà một lần. Nhớ con trai quá nên tối nào tôi cũng gọi về, động viên con cố gắng ăn nhiều, nghe lời cô, dì. Bé Mẫn càng học càng sáng, cô giáo khen rất nhiều. Tuần trước, Mẫn bị bệnh quai bị, tôi đưa về nhà điều trị, được mấy hôm, con gái lại đòi xuống lớp học, sợ bỏ bài lâu quá, thua bạn thua bè”, chị Tiến chia sẻ.

Theo bà Mai Thị Bích Thu, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, cũng là người phụ trách các lớp học chữ Braille lâu nay của Hội, hai mẹ con chị Tiến là học viên dân tộc thiểu số đầu tiên của lớp học; mở hướng để thời gian tới Hội thuyết phục nhiều hơn số phụ huynh dân tộc thiểu số cho con bị mù đến lớp.

“Động lực lớn nhất của chị Tiến là bé Mẫn có chị ở bên, tự tin học tập tốt. Hội có kế hoạch gửi Mẫn vào học phổ thông sau khi lớp này kết thúc. Riêng chị Tiến, nếu có nhu cầu, Hội sẽ tạo điều kiện để chị tham gia lớp học nghề và giới thiệu việc làm. Về lâu dài, chúng tôi sẽ tiếp nhận con trai chị khi đủ tuổi đi học”, bà Thu cho hay.

NGỌC NGA

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Minh bạch hoạt động từ thiện theo Thông tư 41/2022/TT-BTC: Nghiên cứu kỹ, thực hiện đúng để tránh rắc rối  (4/8/2022)  
Tin vắn  (3/8/2022)  
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho 59 người lao động  (3/8/2022)  
Tặng quà cho người dân Phù Mỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  (3/8/2022)  
Từ 15.8 sẽ hỗ trợ đến 40 triệu đồng cho hộ nghèo được xây nhà mới  (3/8/2022)  
Khởi động dự án hỗ trợ 5.000 phụ nữ Việt Nam gặp khó khăn  (3/8/2022)  
Quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức  (3/8/2022)  
Nối dài Hành trình Ðỏ, lan tỏa Giọt hồng đất Võ  (2/8/2022)  
Tin vắn  (2/8/2022)  
Tặng quà cho người già, người dân có hoàn cảnh khó khăn  (2/8/2022)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
Quảng cáo Báo Bình Định
Liên hệ quảng cáo
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 129/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 17.4.2023
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang