• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Xã hội

Cho đi là còn mãi

Khi người người tất bật chuẩn bị sắm sửa, trang hoàng nhà cửa để đón Tết, anh Nguyễn Minh Hoàng (SN 1996, ở huyện Phù Mỹ, hiện đang sống và làm việc tại TP Quy Nhơn) lại cặm cụi sắp xếp từng món quà để trao tận tay các cụ già nhặt ve chai, bán vé số… giúp lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền.

Vốn là gương mặt quen thuộc của các hội nhóm thiện nguyện trong tỉnh, hay tham gia các hoạt động hỗ trợ người khó khăn; dịp Tết này, anh Hoàng mong muốn có thể góp sức giúp những người đáng tuổi ông bà, cha mẹ mình đón một năm mới đủ đầy hơn.

“Ngày Tết là khoảng thời gian các thành viên trong gia đình cùng sum vầy, sửa sang mái ấm đón năm mới đến. Thế nhưng, với những ông bà nhặt ve chai, bán vé số phải lam lũ đến tối muộn để mưu sinh, điều ấy tưởng chừng rất xa vời. Đó là lý do khiến tôi quyết định kêu gọi nhà hảo tâm cùng góp sức, dành tặng những món quà cho họ, giúp xoa dịu phần nào nỗi lo dịp cuối năm”, anh Hoàng chia sẻ.

Anh Hoàng (ngoài cùng, bên trái) tặng quà Tết cho bà Hoa. Ảnh: NVCC

Nghĩ là làm, ngay từ đầu tháng Chạp, anh Hoàng đã bắt đầu “hành trình” lan tỏa yêu thương của mình. Hơn 100 suất quà, mỗi suất hơn 300 nghìn đồng gồm tiền mặt và hiện vật đã được trao tận tay từng hoàn cảnh. Anh kể, để tặng kịp số quà trên, anh đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để dạo quanh nhiều nẻo đường, hỏi chuyện những cô chú, ông bà lớn tuổi nhặt ve chai hoặc bán vé số dạo kiếm sống. Khi đã hiểu phần nào, anh Hoàng sẽ tặng quà và gửi lời chúc Tết đến từng hoàn cảnh.

Là một trong những người được nhận quà Tết bất ngờ từ anh Hoàng, bà Nguyễn Thị Cúc Hoa (60 tuổi, ở khu vực 3, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) rất xúc động. Bà Cúc kể, không được nghỉ Tết như những người khác, bà phải đạp xe quanh thành phố, nhặt ve chai để nuôi sống bản thân và người con trai gần 30 tuổi bị thiểu năng trí tuệ. Kinh tế khó khăn nên sắm sửa Tết với bà là điều tưởng chừng xa xôi lắm.

Bà Hoa trải lòng: “Khi đang làm việc như mọi ngày, Hoàng chạy đến hỏi thăm và ngỏ ý muốn đến nhà để hiểu thêm về mẹ con tôi. Thế rồi, cậu ấy tặng quà và chúc Tết. Tôi ngạc nhiên lắm, vì mới gặp lần đầu, Hoàng đã ân cần và nhiệt tình, làm mẹ con tôi xúc động vô cùng. Tết năm nay ấm áp hơn cũng nhờ thế…”.

Ngoài những lần rong ruổi quanh thành phố trao quà, anh Hoàng chia sẻ, Tết cũng là dịp để anh thể hiện sự quan tâm đến những cô chú lao động chân tay đã quen từ trước. Bà Hồ Thị Kim Chi (55 tuổi, quê ở xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, hiện đang ở trọ tại phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) là một trường hợp như vậy.

Anh Hoàng tặng quà Tết cho bà Chi. Ảnh: NVCC

Thường ngày, bà Chi hay nhặt ve chai, buôn bán phế liệu gần nơi anh Hoàng ở. Bởi vậy, hai cô cháu thường xuyên trò chuyện, hỏi han nhau. Nhân dịp Tết đến xuân về, anh không quên gửi bà phần quà nhỏ, mong bà Chi cùng gia đình đón một cái Tết đầm ấm hơn.

“Trước ngày tôi về quê, Hoàng nhắn nhủ rằng muốn gặp tôi có việc, rồi tặng phần quà. Tôi ngạc nhiên lắm bởi mới vài hôm trước, tôi có tâm sự với Hoàng rằng tôi lo lắng về nhu yếu phẩm ngày Tết thì hôm sau, cậu ấy lại tặng đúng những gì tôi đang cần”, bà Chi chia sẻ.

Ngoài tặng quà Tết cho người lớn tuổi làm nghề bán vé số, nhặt ve chai ở TP Quy Nhơn, anh Hoàng còn ghé thăm, tặng quà cho người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương lân cận từ 2 năm nay. Có những cụ xem anh là người thân, luôn miệng dặn dò rằng bất cứ khi nào anh muốn, đều có thể đến sống cùng cụ như con cháu trong nhà.

Trước tấm lòng của những người được mình giúp đỡ, anh Hoàng trải lòng, rằng Tết ấm áp, ý nghĩa nhất khi có thể chia sẻ niềm vui, nụ cười đến nhiều cụ ông, cụ bà. Với anh, đó là món quà Tết quý giá hơn cả.

Thấy anh luôn lạc quan, tràn đầy năng lượng trong hành trình thiện nguyện như vậy nhưng ít ai biết rằng, chỉ vài tháng trước, bố anh Hoàng đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Nén nỗi đau, anh tiếp tục chia sẻ với những người yếu thế với tâm tâm niệm “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

“Luôn cho đi, thấu hiểu những thiếu thốn, mất mát để giúp đỡ phần nào cho những người khổ hơn mình luôn là điều mà bố và tôi luôn hướng đến. Do đó, tôi sẽ tiếp tục kết nối, chia sẻ để lan tỏa tình yêu thương đến nhiều người hơn; thay cả phần của bố”, anh Hoàng tâm sự.

DƯƠNG LINH

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Ngày đầu năm mới ở làng Hà Văn Trên: Tươi vui, đậm đà sắc màu truyền thống  (23/1/2023)  
Độc đáo với phong tục đón năm mới tập thể của người đồng bào Hrê xã Ân Sơn  (22/1/2023)  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm Khoa Khám bệnh, BVĐK tỉnh  (22/1/2023)  
Rộn rã đón chào xuân mới!  (21/1/2023)  
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm các đơn vị trực Tết  (21/1/2023)  
Phố biển rộn ràng đón xuân  (21/1/2023)  
Chợ hoa xuân thị trấn Bình Dương: Trăm hoa khoe sắc  (21/1/2023)  
Xuất cấp 18.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để người nghèo ăn Tết  (21/1/2023)  
Xuân vui trên đất Vân Canh  (20/1/2023)  
Hội chữ thập đỏ Hoài Nhơn nỗ lực chăm lo Tết cho người yếu thế  (20/1/2023)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
BÁO BÌNH ĐỊNH XUÂN QUÝ MÃO 2023
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang