Lê Công Bút - võ sĩ duy nhất của Bình Định đoạt HCV tại SEA Games 22
17:35', 14/12/ 2003 (GMT+7)

Tại SEA Games 22, bộ môn Wushu của VN đã đoạt tổng cộng 13 huy chương vàng (HCV), trong đó có 4 HCV ở nội dung Tán thủ. Đặc biệt trong số 4 HCV này, có 1 chiếc do một VĐV của Bình Định đoạt được. Đó là Lê Công Bút (hạng cân trên 48 kg). Anh cũng là võ sĩ duy nhất của Bình Định đoạt HCV tại SEA Games 22.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 4-2002, đoàn thể thao Bình Định đã thi đấu không mấy thành công, đứng trong nhóm cuối của bảng xếp hạng, nhưng riêng cá nhân VĐV Lê Công Bút (nội dung Tán thủ, môn Wushu) đã xuất sắc mang về chiếc HCV cho Bình Định. Ngay sau đó, Lê Công Bút được gọi vào đội tuyển Wushu VN để chuẩn bị cho SEA Games 22. Chàng trai quê ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước này tâm sự: "Tôi luôn mong ước được thi đấu ở những giải đấu đỉnh cao để thử sức mình và khi được gọi vào đội tuyển, tôi quyết tâm phải đoạt thành tích cao nhất…".

Nói là "mong ước" nhưng để đạt được quyết tâm của mình, Bút đã phải đổ biết bao mồi hôi, thậm chí cả máu và nước mắt trên sàn tập để mong một ngày được bước lên đỉnh cao vinh quang. Lê Công Bút sinh năm 1977, lúc còn nhỏ vẫn thường theo các anh trai trong xóm đến "lò võ" của thầy Thanh Hoàng Thạnh để xem các anh tập. Xem riết đâm ra "nghiện", rồi đam mê. Lớn lên một chút, Bút nhờ cha dẫn đến thưa với thầy Thanh, xin thầy thu nhận anh làm đệ tử. Được thầy đồng ý, Lê Công Bút mê say tập luyện và tiến bộ vượt bậc so với bạn bè trang lứa. Do thể hình không cao to nên phần lớn các đòn đánh của Bút không "nặng ký" nhưng bù lại, cách ra đòn của Bút nhanh và thông minh. Sau khi nổi tiếng tại các giải đấu ở cấp huyện và tỉnh, đến năm 1998, Lê Công Bút được gọi vào đội tuyển võ cổ truyền của tỉnh. Sau đó, anh được chuyển sang môn Wushu và chính ở môi trường mới này đã phát huy hết khả năng của Bút. Anh liên tiếp đạt kết quả cao tại các giải đấu trong khu vực và toàn quốc. Đặc biệt, năm 2001, trong một lần tham gia giải tại Trung Quốc, Lê Công Bút xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để đoạt cúp vàng.

Thành công nối tiếp thành công. Lê Công Bút lại đoạt HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2002. Và đặc biệt, thành tích mới nhất của anh là chiếc HCV SEA Games 22, góp phần vào thành công của đoàn thể thao VN tại SEA Games lần này, đồng thời góp phần làm rạng danh đất võ Bình Định. Sau khi Lê Công Bút đăng quang, chúng tôi đã liên lạc với anh và Lê Công Bút đã bày tỏ niềm vui của mình: "Tôi rất hạnh phúc khi đoạt được chiếc HCV tại SEA Games 22. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Sở TDTT Bình Định đã có công tạo điều kiện cho tôi có ngày hôm nay. Sau SEA Games, tôi sẽ về Bình Định và hy vọng với những kinh nghiệm đã thu nhặt được trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu tại SEA Games, tôi sẽ nâng cao trình độ chuyên môn của mình hơn nữa, đồng thời sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho anh em trong đội tuyển Wushu của Bình Định, để có thể góp phần đưa bộ môn này phát triển hơn…"

Xin chia vui với Lê Công Bút và chúc anh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

CÔNG TÂM

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
SEA Games 22 - một kỳ Đại hội khó quên đối với Việt Nam và bạn bè quốc tế  (14/12/2003)
Giấc mơ vàng không thành  (13/12/2003)
Lạch Tray ngất ngây trong chiến thắng  (12/12/2003)
Chung kết bóng đá nam U.23 VN - U.23 Thái Lan: Trận đánh lớn cuối cùng  (12/12/2003)
"Bật mí" về chiếc áo có ngôi sao vàng của Văn Quyến  (11/12/2003)
Đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ bảo vệ được ngôi vô địch?  (11/12/2003)
Kình ngư Trương Ngọc Tuấn và bước đường đến vinh quang   (10/12/2003)
Việt Nam - Malaysia: Trận đấu nghẹt thở và… kỳ lạ   (10/12/2003)
"Nối mạng" với HLV Nguyễn Xuân Quắc   (09/12/2003)
Dự đoán của các chuyên gia: Việt Nam thắng Malaysia   (09/12/2003)
Fan trẻ Việt Nam: tuyệt vời nhất khu vực Đông Nam Á   (08/12/2003)
Trả lại dáng vẻ hoành tráng cho tháp Cánh Tiên   (08/12/2003)
Báo chí nước ngoài ca ngợi lễ khai mạc SEA Games 22 của Việt Nam  (07/12/2003)
Trước trận VN-Lào: Chủ động lựa chọn đối thủ ở bán kết  (07/12/2003)
19 giờ tối 5-12, SEA Games 22 chính thức khai mạc   (05/12/2003)