Vòng chung kết Cúp quốc gia 2003 sẽ là một bữa tiệc bóng đá
16:32', 11/6/ 2003 (GMT+7)

               Ông Lê Văn Minh

Ngày 28-6 sắp tới, trái bóng của vòng chung kết Cúp quốc gia 2003 sẽ lăn trên sân Quy Nhơn. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Minh, giám đốc Sở TDTT Bình Định, về công tác chuẩn bị cho những trận đấu này.

- Thưa ông, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là vòng chung kết cúp quốc gia sẽ diễn ra trên sân Quy Nhơn, với tư cách là đơn vị đăng cai giải, xin ông cho biết hiện nay công tác chuẩn bị đã đi đến đâu ?

+ Trước hết đó là một vinh dự rất lớn cho Bình Định, cho nên ngay sau khi có quyết định của LĐBĐ Việt Nam cho phép Bình Định đăng cai tổ chức vòng chung kết Cúp quốc gia 2003, chúng tôi đã triển khai ngay kế hoạch chuẩn bị với mục đích là làm sao cho giải thật sự hoành tráng và đúng với tầm vóc của nó. Làm việc với các nhà tài trợ và Liên đoàn, chúng tôi đã có một số nội dung thống nhất cao, trong đó chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho giải. Sẽ đặt các panô, áp phích trên các con đường dẫn đến sân vận động, đồng thời tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương cũng như trung ương nhằm tạo không khí sôi động của lễ hội bóng đá cho giải.  Đặc biệt tại lễ khai mạc giải, chúng tôi sẽ có một chương trình đồng diễn theo chủ đề "Bóng đá Việt Nam hướng tới SEA Games 2003" do 400 học sinh, võ sinh thực hiện. Có thể nói đó là một chương trình mang đậm tính đặc trưng của nền văn hóa miền đất võ với cờ Đào, trống trận Tây Sơn và mang tính hiện đại của thể thao nước nhà.

Hiện nay, các bước chuẩn bị của chúng tôi đã triển khai và thực hiện. Tất cả đã sẵn sàng cho giải diễn ra thành công tốt đẹp.

- Sau những sự cố trên sân Quy Nhơn ở Giải vô địch quốc gia, vấn đề an ninh đang thực sự là mối quan tâm của các đội dự giải. Như vậy, BTC sân Quy Nhơn đã có những biện pháp gì để khắc phục tình trạng quá khích của khán giả ?

+ Sân Quy Nhơn là một trong số ít sân vận động hiện nay trên toàn quốc có lượng khán giả đến sân rất đông, bình quân hơn 15.000 khán giả/trận. Đó là một tín hiệu đáng mừng, rất tiếc trong thời gian qua có một số ít khán giả đã có hành vi quá khích và xử sự thiếu văn hóa đã làm ảnh hưởng đến truyền thống thượng võ quý báu của người Bình Định. Nhưng số người đó không nhiều so với những người yêu bóng đá chân chính. Tuy nhiên, không thể để con sâu làm rầu nồi canh nên trước khi diễn ra giải chúng tôi đã tăng cường công tác an ninh, kiểm soát tất cả những hành vi của khán giả ngay từ bước đầu đến sân. Tôi tin là tình trạng quá khích của khán giả sẽ được ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Để làm được điều đó, ngoài sự cố gắng của BTC, chúng tôi còn rất mong sự đồng tình của khán giả tỉnh nhà. Các đội đến đây dự giải lần này sẽ nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả chứ không phải lo lắng gì cả. Chúng tôi muốn cho người hâm mộ trên cả nước cũng như BTC thấy được cái đáng yêu của những khán giả miền đất võ. Trong tương lai, chúng tôi còn muốn được đăng cai các giải đấu đỉnh cao khác, bởi đó chính là cơ hội để chúng tôi học hỏi kinh nghiệm. Do đó chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt mọi thứ cho an toàn, chu đáo và đúng tầm với nền thể thao hiện đại. Với những cố gắng như vậy, chúng tôi hy vọng những trận đấu tại vòng chung kết Cúp quốc gia sắp đến sẽ thực sự là một bữa tiệc bóng đá.

- Xin cảm ơn ông.

. Công Tâm

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Gia phong trong văn hóa gia đình người Việt  (10/06/2003)
Bình Định đòi được nợ!  (08/06/2003)
Cuộc tái đấu giữa cặp kỳ phùng địch thủ  (06/06/2003)
Gò Cây Ké - Một địa chỉ gốm Champa tiềm ẩn  (05/06/2003)
Nhà Rông và nhà Rông văn hóa  (04/06/2003)
An Trung mở đầu mùa lễ hội  (03/06/2003)
Nở rộ băng, đĩa vi phạm bản quyền  (02/06/2003)
Đáng tiếc cho Bình Định!  (01/06/2003)
"Mẹ ơi đừng đánh con đau"  (30/05/2003)
Ngựa ô lại tung vó!  (30/05/2003)
Ngôi thứ đã phân định!  (27/05/2003)
Mừng đón đội Bình Định thắng trận trở về  (26/05/2003)
Sức mạnh Bình Định đã được chứng tỏ  (25/05/2003)
Lại khó cho Bình Định!  (23/05/2003)
Tài năng lấp lánh ánh vàng  (22/05/2003)