|
Quang cảnh lễ khai mạc |
|
Sandro vui mừng sau khi mở tỷ số. |
Ông Dương Ngọc Hùng, HLV đội Bình Định: Chúng tôi đã có một trận thắng xứng đáng, ở hiệp I, có lẽ do bị tâm lý nên các cầu thủ Bình Định đã chơi khá bế tắc, nhưng bàn thắng của Sandro đã giải tỏa được tâm lý của các cầu thủ…
Ông Lê Khắc Chính, HLV đội ACB: Tỷ số đã phản ánh đứng cục diện trận đấu, cũng phải nói là chúng tôi thiếu may mắn, nếu như cú sút đầu tiên không bật cột dọc có lẽ mọi việc sẽ khác. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi không đủ kinh nghiệm để đảo ngược thế trận.
. Công Tâm (ghi)
* Roi hai màu
Màn trình diễn võ dân tộc (kèm roi) do 200 võ sinh Bình Định thực hiện khiến khán giả trên sân Quy Nhơn rất hào hứng. Chỉ có điều ai cũng thắc mắc chẳng hiểu vì sao BTC lại trang bị cho các em những chiếc roi hai màu, có chiếc nửa vàng nửa xanh, có chiếc nửa vàng nửa trắng... Phải đến giữa tiết mục khi các em xuống tấn, đập roi xuống đất, giật mối dây buộc và nhất loạt phất mạnh thì cây roi bồng chốc biến thành một cây cờ mang tên và lôgo của nhà tài trợ Vinausteel thì cả sân mới ồ lên, vỗ tay thích thú.
|
Pipat (áo đỏ) và Đình Mạnh (ACB) trong một pha tranh bóng. |
* Cờ tung bay là điềm lành
Khi trọng tài Trần Khánh Hưng vừa thổi còi khai cuộc trận đấu thì một cơn gió rất mạnh bỗng thổi ngang qua sân, lá cờ lễ hội mà BTC cắm trên đài thông báo tỷ số phía đề tên đội Bình Định tung bay phần phật. Khán giả ở khán đài A3 kháo nhau: "Hên rồi, cờ bay khí thế quá". Cờ bay và cả tốc độ trận đấu mà đội BĐ triển khai cũng khí thế không kém nhưng mãi đến hiệp hai "điềm lành" của BĐ mới được cụ thể bằng bàn thắng của Sandro (19-BĐ).
* Trở lại và ghi bàn
Trong trận gặp ACB, Sandro (19-BĐ) được xếp đá dự bị do chấn thương của anh chỉ vừa mới bình phục, nhưng anh vẫn đùa với đồng đội - Mình sẽ ghi bàn, ít nhất là một bàn. Quả thật, những đường chuyền chính xác Sandro đã tạo hưng phấn cho đồng đội và chính anh đã phá thế bế tắc của BĐ bằng bàn thắng mở tỷ số. Chẳng những thế, đến gần cuối trận đấu anh lại ghi tiếp bàn thắng thứ hai và vũ điệu samba Brazil lại được trình diễn.
* Hồng Quảng bị biến thành Đức Hiếu
Trong danh sách cầu thủ đăng ký, đội ACB đăng ký vị trí thủ môn chính thức là Đức Hiếu mang áo số 24. Phát hiện thủ môn ACB mang áo số 25 của thủ môn dự bị Hồng Quảng, anh Đình Khải - tường thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), liền nhắc khéo BTC và suốt hiệp một, thính giả của VOV chỉ biết người đứng trong cầu môn của ACB là Đức Hiếu. Khi hiệp hai bắt đầu, anh Đình Khải đính chính - Cầu thủ khoác áo số 25 đang thi đấu cho ACB đúng là Hồng Quảng. Đính chính nhưng anh vẫn than phiền khâu tổ chức cập rập của BTC sân Quy Nhơn.
. Đông A
* Pipat đã lỗi hẹn
|
Pipat buồn vì không ghi được bàn thắng |
Trước trận đấu, người vợ thân yêu của chàng tiền đạo số 1 của đội Bình Định này đã bay từ Thái Lan sang thăm chồng và xem trận khai mạc cúp Quốc gia. Khi ra sân, Pipat đã hướng về phía vợ ngồi ở khán đài A và đưa ngón tay cái lên trời như thầm hứa "Anh sẽ ghi bàn để tặng em". Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng trước lời hứa cùng với thiếu sự may mắn nên hàng loạt cơ hội ghi bàn đã trôi qua trước mũi giày của anh. Thôi thì đành lỗi hẹn trận này để chờ đến trận chung kết vậy!
* "Ông nhà đèn" phá bĩnh
Trước giờ khai mạc, BTC sân Quy Nhơn đã có một chương trình ca nhạc do những ca sĩ địa phương biểu diễn khá sôi động. Khi cô ca sĩ lên hát bài "Mùa xuân trên bến cảng" rất hay và khán giả đang say sưa thưởng thức thì bất ngờ... cúp điện. BTC sân lo cuống cuồng vì thời gian khai mạc đã gần kề mà điện thì cúp. Rất may, điện chỉ cúp khoảng 5 phút thì có lại để kịp tiến hành lễ khai mạc đúng thời gian dự kiến. Chỉ tội cho cô ca sĩ có lẽ vì "quê độ" với ông nhà đèn nên không hát nữa.
* Điềm báo chẳng lành cho ACB?
Không biết có phải điềm chẳng lành hay có sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà khi các em thiếu niên của chương trình khai mạc thả các quả bóng bay có mang theo lá cờ in tên các đội lọt vào vòng chung kết, thì lá cờ in tên của đội ACB bị cuốn tròn lại và bay là là, trong khi đó 3 lá cờ còn lại đều buông ra rất đẹp. Nhiều khán giả bảo, có lẽ đó là điềm báo ACB bị thua. Mà thua thật.
. Công Tâm