Luciano – Người đứng sau vinh quang của đội bóng
22:56', 2/7/ 2003 (GMT+7)

Sandro (áo đỏ), học trò của ông Luciano, đang vượt qua hậu vệ NHĐA

Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên gặp ông, khi ông về làm HLV trưởng đội BĐ. Đó là một "ông già" có vẻ chậm chạp nhưng dễ thân thiện. Sau đó, tôi đã có dịp gần gũi với ông khi theo đội bóng BĐ lên Pleiku tập huấn ở "giải tập huấn tam giác" giữa BĐ - Thừa Thiên Huế - Hoàng Anh Gia Lai.

Nhưng sau những trận đấu không mấy thành công của đội Bình Định, ông Luciano nhường ghế HLV trưởng cho ông Dương Ngọc Hùng để làm Giám đốc kỹ thuật. Và, hình như đây mới chính là vị trí của ông. Bằng con mắt tinh tường của một HLV được đào tạo bài bản ở xứ sở của điệu nhảy Samba, nơi mà bóng đá là máu thịt, là niềm tự hào của dân tộc, đó là Brazil, ông đã cùng với ông Dương Ngọc Hùng đi qua bao thăng trầm của đội BĐ. Ông lặng lẽ như một cái bóng bên ông Hùng, nhưng đối với đội bóng, ông luôn là một người không thể thiếu. Có lần, ông Dương Ngọc Hùng thổ lộ: "Tôi rất kính trọng ông Luciano, chính ông ấy đã cùng với tôi đưa đội bóng BĐ đến thành công. Giữa 2 chúng tôi luôn có sự nhất trí rất cao trong việc bố trí đội hình, đấu pháp, chiến thuật trước mỗi trận đấu. Tất nhiên, tôi là người quyết định việc này nhưng ông ấy đã có những ý kiến rất đúng đắn và hợp với quan điểm của tôi…".

Ngoài chức năng cố vấn kỹ thuật, ông còn mang từ vùng Trung Đông xa xôi về cho Bình Định "con át chủ bài" Sandro – người đã đóng góp một phần không nhỏ cho thành công của đội Bình Định trong mùa bóng này.

Giờ đây, khi cả đội bóng cũng như người hâm mộ đang ngất ngây với men say chiến thắng thì ông lại chuẩn bị cho một chuyến đi rời Bình Định. Ông tâm sự: "Đã có rất nhiều CLB chào mời tôi về với họ nhưng tôi chưa biết chọn nơi đến, có thể sẽ là một CLB nào đó ở các nước vùng Trung Đông. Tôi ra đi không phải vì bất đồng với ai cả, mà vì bây giờ ông Dương Ngọc Hùng đủ sức để gánh vác nhiệm vụ ở đội BĐ. Những ngày tháng tôi ở Bình Định thật tuyệt và tôi rất yêu mến nơi này…".

Trước lúc rời Bình Định, ông còn khuyên Sandro nên ở lại với đội BĐ và ông hứa khi về nước ông sẽ cố gắng tìm cho BĐ một tiền đạo giỏi. Giờ đây, trong hành trang của ông không chỉ có tình cảm yêu thương của người Bình Định mà còn có cả chức vô địch Cúp Quốc gia mùa bóng năm 2003 mà ông đã góp một phần không nhỏ để có được.

. Công Tâm

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bóng đá và một trang nhật ký viết chung  (02/07/2003)
Trong niềm vui ngất trời  (02/07/2003)
Hai hay và một chưa hay  (02/07/2003)
Bóng đá Bình Định- Hành trình đến vinh quang   (02/07/2003)
Căng thẳng đến phút chót  (02/07/2003)
Xây dựng nhà rông văn hóa - Nhu cầu bức thiết   (02/07/2003)
Đôi nét về hai cổ vật Chămpa đưa đi triển lãm tại Áo và Bỉ  (30/06/2003)
HLV Dương Ngọc Hùng: Chúng tôi đang có cơ hội rất thuận lợi  (30/06/2003)
Sandro - sự trở lại đầy ấn tượng  (29/06/2003)
Ngân hàng Đông Á vào chung kết Cúp quốc gia 2003  (29/06/2003)
Sandro đưa Bình Định vào chung kết  (28/06/2003)
Cúp quốc gia sẽ được diễn ra trong trật tự, an toàn  (27/06/2003)
Bình Định vô địch cúp quốc gia - Tại sao không?  (27/06/2003)
Niềm hy vọng từ một lớp diễn viên trẻ   (26/06/2003)
Kiên Mỹ, làng văn hóa  (24/06/2003)