BĐ hòa SLNA 4-4: Một cuộc rượt đuổi kịch tính và ngoạn mục
20:53', 27/5/ 2004 (GMT+7)

Chiều 27-5, trên sân Quy Nhơn đã diễn ra trận thi đấu bóng đá trong khuôn khổ lượt trận thứ 19 V.League 2004, giữa 2 đội Bình Định (BĐ) và Sông Lam Nghệ An (SLNA). Kết quả, 2 đội hòa nhau với tỉ số 4-4. Trận đấu này thực sự là một cuộc rượt đuổi tỉ số đầy gay cấn, kịch tích và ngoạn mục.

Quốc Vượng (SLNA) tranh bóng cùng Thanh Phương (BĐ, áo đỏ) - ảnh: Cát Hùng

Đúng như dự đoán ban đầu của chúng tôi, sau khi bị lãnh đạo tỉnh phê bình về trận thua khó hiểu (0-3) trước Ngân hàng Đông Á, lãnh đạo Sở TDTT và BHL đội BĐ đã đặt yêu cầu và quyết tâm cao đối với các cầu thủ trong trận đấu này. Một đội hình mạnh nhất, trong đó có đủ bộ ba Thái Lan: Pipat, Issawa, Nirut đã được tung vào trận. Ngược lại, phía SLNA, HLV Nguyễn Thành Vinh đã "ém" cả Quả bóng vàng Văn Quyến và "nghệ sĩ sân cỏ" Sandro ở ngoài chờ thời.

Vào trận, các cầu thủ BĐ ào lên tấn công ngay. Trong khi đó, đội SLNA chọn đấu pháp phòng thủ - phản công với đội hình chiến thuật 5-3-2. Họ chủ động chơi chậm, chắc và tổ chức những đợt phản công bất ngờ, lợi hại. Ngược lại, đúng như nhận định ban đầu của chúng tôi, các cầu thủ đội BĐ đã vào trận với một sức ép tâm lý khá nặng nề từ phía khán giả nhà. Vì vậy, các học trò của HLV Dương Ngọc Hùng liên tiếp mắc phải những sai lầm chết người, nhất là hàng hậu vệ. Trận đấu mới diễn ra được hơn 10 phút, lưới của thủ môn - đội trưởng Minh Quang đã phải rung lên. Bàn thắng đầu tiên của SLNA được ghi ở phút thứ 11, do công của Tân Thịnh ghi từ cú sút cận thành. Khoảng hơn 10 phút sau, lưới của Minh Quang lại rung lên lần thứ 2 do Công Vinh sút chéo góc bên cánh trái. Phút thứ 33, tỉ số đã 3-0 nghiêng về SLNA. Bàn thắng do cựu cầu thủ đội BĐ - Sandro (vào sân ở phút thứ 20) thực hiện bằng cú sút cận thành, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội. Điều đáng nói, cả 3 bàn thua nói trên đều bắt nguồn từ những sai lầm, yếu kém của hàng hậu vệ và thủ môn Minh Quang.

Sandro (áo vàng) đối đầu đồng đội cũ Văn Tâm - ảnh: Công Tâm

 

Sau 3 bàn thắng sớm khá dễ dàng, các cầu thủ xứ Nghệ có phần chủ quan. Họ thi đấu chậm lại. Còn BĐ, sau "3 gáo nước lạnh" liên tiếp và bị khán giả la ó, các cầu thủ như chợt bừng tỉnh. Với tinh thần không còn gì để mất, các cầu thủ BĐ ào lên tấn công như vũ bão. Và, sự quyết tâm của họ đã được đền đáp. Vào phút đá bù giờ thứ nhất, tiền vệ trẻ Thanh Phương đã "mở hàng" cho đội BĐ bằng bàn thắng quý giá. Trong một pha tranh cướp bóng hỗn loạn ở vòng cấm địa, Phương bất ngờ tung cú sút quyết đoán, hạ gục thủ môn Dương Hồng Sơn, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3. Bàn thắng của Thanh Phương đã góp phần quan trọng trong việc giải tỏa tâm lý đối với các cầu thủ BĐ. Kể từ đây, cuộc rượt đuổi tỉ số giữa 2 đội diễn ra cực kỳ hấp dẫn ngoạn mục và đầy kịch tính.

Vào hiệp 2, sau khi tung cầu thủ trẻ Ngọc Tuấn vào sân (phút 35), HLV Dương Ngọc Hùng tiếp tục đưa Khoa Thanh vào sân, nhằm gia tăng sức tấn công của đội BĐ. Phút 50, BĐ được hưởng quả đá phạt gần sát vạch 16m50. Nirut không sút thẳng mà "mớm" nhẹ cho Pipat băng vào sút căng, bất ngờ, buộc thủ môn Hồng Sơn phải bó tay. Sau 2 cú hỏng ăn của Ngọc Tuấn và Pipat ở các phút 52, 59, phút thứ 61, Tuấn đã lập công bằng cú sút xa "thần sầu" từ cự ly gần 30m. Bóng đi căng vào góc xa khung thành. Hai đội hòa 3-3. Cả cầu trường Quy Nhơn như muốn nổ tung.

Tuy vậy, chỉ ít phút sau, các cầu thủ xứ Nghệ đã nâng tỉ số lên 4-3. Vừa vào sân, tiền đạo Văn Quyến thực hiện một cú đá phạt góc bên cánh trái và cầu thủ cao kều Alphonse đã bật cao đội đầu hiểm hóc, buộc Minh Quang bó tay. Nhưng, cũng chỉ khoảng chưa đầy 10 phút sau, các cầu thủ BĐ lại san bằng được tỉ số. Bàn thắng của đội BĐ do công của Văn Tâm thực hiện ở phút thứ 75, từ pha đội đầu cận thành. Tỉ số 4-4 được giữ nguyên đến khi trận đấu kết thúc.

Nirut và Thành Lợi vui mừng sau khi BĐ gỡ hòa 4-4 - ảnh: Cát Hùng

Có thể nói, đây là một trong những trận đấu lịch sử giữa 2 đội BĐ-SLNA. Đây không chỉ là trận đấu hay, đẹp, gay cấn, kịch tính mà cũng là trận đấu có tỉ số cao nhất trên sân Quy Nhơn từ đầu giải đến nay. Kết quả của trận đấu không chỉ làm vừa lòng cầu thủ hai đội mà còn làm thỏa mãn khán giả mộ điệu bóng đá.

Kết quả các trận còn lại: Thể Công - Bình Dương 5-3, HAGL - Đà Nẵng 4-1, GĐT.LA - LG.HN.ACB 3-1, Đồng Tháp - Hải Phòng 1-0, SĐNĐ - NHĐA 1-0.

Đội hình 2 đội:

Bình Định: Issawa (4), Ngọc Bảo (5), Nirut (7), Văn Hiển (8), Minh Mính (9), Pipat (10), Thanh Phương (15), Minh Quang (16- thủ môn - đội trưởng), Văn Tâm (21), Thành Lợi (22), Tấn Thật (24), Ngọc Tuấn (18, phút 35), Khoa Thanh (12, phút 76).

Sông Lam Nghệ An: Ngọc Tú (4), Abey (5), Quang Thọ (7), Công Vinh (11), Lâm Tấn (14), Alphonse (17), Tân Thịnh (18), Đức Lam (19), Julien (20), Quốc Vượng (21), Hồng Sơn (24, thủ môn), Sandro (27, phút 20), Văn Quyến (10, phút 66).

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
"Festival Huế 2004 sẽ được tổ chức hấp dẫn hơn, chuyên nghiệp hơn"   (27/05/2004)
Festival Huế 2004: Tôn vinh những giá trị văn hóa Việt   (27/05/2004)
Porto lần thứ 2 doạt Cúp C1  (27/05/2004)
Trận "thư hùng" giữa Bình Định và Sông Lam Nghệ An   (26/05/2004)
Thực trạng thể chất của người Việt Nam   (26/05/2004)
MC ở Quy Nhơn - anh là ai?   (26/05/2004)
Festival Huế - Lễ hội của toàn dân  (25/05/2004)
Trò chuyện với Sandro trước trận Bình Định - Sông Lam Nghệ An   (24/05/2004)
Thủ môn Trần Quốc Việt: "Tôi còn phải cố gắng rất nhiều"   (24/05/2004)
Một trận thua thiếu quyết tâm của Bình Định  (23/05/2004)
Công ty Hoa Lâm và "mối tình" chớm nở đối với bóng đá Bình Định  (23/05/2004)
Bình Định khó bề giành 3 điểm trên sân Thống Nhất  (21/05/2004)
Ông Nguyễn Quang Dục, Phó TGĐ Công ty Hoa Lâm: Chúng tôi muốn góp sức với bóng đá Bình Định  (21/05/2004)
Những cổ vật mới phát hiện tại đầm Thị Nại  (21/05/2004)
Giao lưu cùng tiền vệ Issawa của đội Bình Định   (20/05/2004)