Thắng Đà Nẵng 3-2: Dấu ấn đẹp của đội Bình Định trên sân Quy Nhơn
20:16', 30/5/ 2004 (GMT+7)

Chiều 30-5, trên các sân cỏ cả nước tiếp tục diễn ra lượt trận đấu thứ 20 trong khuôn khổ V.League 2004. Trên sân Quy Nhơn, đội Bình Định (BĐ) tiếp các cầu thủ đến từ Đà Nẵng (ĐN). Kết quả, BĐ thắng ĐN 3-2. Mặc dù trận đấu có chất lượng chuyên môn chỉ ở mức trung bình nhưng đối với đội BĐ, trận thắng này có thể coi là một dấu ấn đẹp, bởi đây là trận đấu cuối cùng của đội quân Đất Võ tại sân Quy Nhơn trong mùa giải năm nay.

Một pha tranh bóng giữa BĐ (áo đỏ) và ĐN - ảnh: Cát Hùng

Mặc dù đã đủ điểm trụ hạng, nhưng ĐN là đội đang bám sát sau lưng nên Ban Huấn luyện đội BĐ không dám chủ quan, coi thường. Hơn nữa, đây là trận đấu cuối cùng của đội BĐ trên sân Quy Nhơn trước khi hành quân ra Bắc. Vì vậy, HLV Dương Ngọc Hùng đã tung vào trận một đội hình mạnh với đủ bộ ba Thái Lan. Trong khi đó, tân HLV Kenneth Morton lại để Morgan Kathazo trong danh sách dự bị và cuối cùng không đưa anh vào cuộc.

Trận đấu giữa BĐ-ĐN thực sự chỉ là cuộc chơi của các ngoại binh. Phía BĐ là các cầu thủ Pipat, Nirut, nhất là Issawa, còn phía ĐN là các cầu thủ Nuro, Rogerio và thủ môn Silva. Ngược lại các cầu thủ nội của cả 2 đội thi đấu có phần uể oải. Ngay cả vai trò thủ lĩnh của Minh Quang và Lê Huỳnh Đức cũng hầu như mờ nhạt.

Phút thứ 15, trong một đợt tấn công chớp nhoáng ở khu vực trung lộ, Issawa dũng mãnh đột phá đi bóng lắt léo buộc hậu vệ đội ĐN phải phạm lỗi. Để rồi, từ chấm phạt ngoài vạch 16m50, Issawa đã thực hiện cú sút phạt điệu nghệ, hạ thủ môn Silva, mở tỉ số 1-0 cho BĐ. Cả cầu trường Quy Nhơn vang dậy tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và tiếng kèn, trống. Tuy nhiên sau bàn thắng, các cầu thủ BĐ không tiếp tục tấn công mà lại đá có vẻ chậm rãi. Chính sự lơi lỏng của hàng hậu vệ BĐ đã tạo cơ hội cho Giang Thành Thông dễ dàng san bằng tỉ số 1-1 cho đội ĐN ở phút thứ 30, từ một cú sút nhẹ nhàng vào góc cao khung thành thủ môn Minh Quang. Cuối hiệp 1, Pipat bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số, khi một mình anh đột phá dũng mãnh trong khu cấm địa đội ĐN, nhưng đáng tiếc là cú sút cuối cùng của anh lại trúng chân 1 hậu vệ ĐN ra ngoài trong gang tấc.

Vào hiệp 2, cả 2 đội đều có sự điều chỉnh về đội hình. HLV Kenneth Morton lần lượt đưa Tuấn Anh, Văn Hùng và Thanh Phúc vào thay Phước Vĩnh (chấn thương), Anh Tài và Giang Thành Thông. Ngược lại, ngay đầu hiệp 2, HLV Dương Ngọc Hùng quyết định tung cùng một lúc 2 tiền vệ vào sân là Văn Tâm, Ngọc Bảo vào thay Thanh Phương và Xuân Hùng. Sau đó, ông Hùng tiếp tục đưa Thanh Tú vào thay Ngọc Tuấn. Sự điều chỉnh của cả 2 HLV không làm cho không khí của trận đấu sôi động hơn. Phút thứ 54, từ một đường chuyền ngang của đồng đội, Văn Tâm lao tới đội đầu, nhưng thủ môn Silva kịp phản xạ đẩy bóng cứu nguy. Tuy nhiên, ngay sau đó, bóng lại được Pipat chuyền vào vòng cấm địa và lần này đến lượt Nirut dùng đầu đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1.

Trận cầu tiếp tục diễn ra với tốc độ trung bình. Phút thứ 76, Lê Huỳnh Đức nhẹ nhàng sút bóng vào góc cao bên trái, san bằng tỉ số 2-2 cho ĐN. Kịch tính của trận đấu chỉ xảy ra ở phút thứ 83. Nhận được đường chuyền của đồng đội, Nuro cầm bóng và thực hiện màn biểu diễn "mèo vờn chuột" trước Minh Quang. Khi lừa được Quang ra khỏi khung thành, Nuro chuyền bóng cho Rogerio ở ngay trong vòng cấm địa và cầu thủ này đã tung ngay cú sút về khung thành bỏ trống. "Bí" quá, Nirut đành… thay Minh Quang dùng tay cản bóng. Trọng tài Lương Thế Tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Nirut và cho đội ĐN được hưởng quả phạt 11m. Đáng tiếc là Rogerio đã sút bóng lên trời! Để hỏng ăn quả phạt đền, các cầu thủ ĐN còn không tận dụng được ưu thế hơn người. Đúng 5 phút sau, "người hùng" Issawa đã dũng mãnh đột phá, đi bóng qua 2 hậu vệ đội ĐN rồi tung cú sút quyết đoán, ấn định tỉ số 3-2 cho đội BĐ.

Issawa vui mừng sau khi ấn định chiến thắng 3-2 cho BĐ - ảnh: Cát Hùng

Trận thắng của các cầu thủ BĐ trước ĐN có ý nghĩa khá quan trọng. Và, người đã góp phần ghi dấu ấn đẹp cho BĐ chính là tiền vệ Issawa. Nhiệm vụ phía trước của BĐ chỉ còn là việc có lọt vào được tốp 5 đội hay không? Với trận thắng này, BĐ đã vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng với 27 điểm, còn ĐN tụt xuống vị trí thứ 9 với 21 điểm.

Kết quả các trận còn lại: Thể Công - NHĐA 1-1, SĐNĐ - Bình Dương 2-1, HAGL - SLNA 2-0, GĐT.LA - Hải Phòng 5-1, Đồng Tháp - LG.HN.ACB 2-0.

Đội hình 2 đội:

Bình Định: Issawa (4), Nirut (7), Văn Hiển (8), Minh Mính (9), Pipat (9), Thanh Phương (15), Minh Quang (16, thủ môn - đội trưởng), Ngọc Tuấn (18), Xuân Hùng (20), Thành Lợi (22), Tấn Thật (24), Văn Tâm (21, phút 46), Ngọc Bảo (5, phút 46), Thanh Tú (23, phút 85).

Đà Nẵng: Silva (1, thủ môn), Hùng Dũng (5), Phước Vĩnh (6), Anh Tài (7), Nuro (8), Huỳnh Đức (10, đội trưởng), Thành Thông (11), Quang Cường (12), Rogeria (16), Hồng Minh (20), Bình Minh (21), Tuấn Anh (28, phút 44), Văn Hùng (9, phút 75), Thanh Phúc (14, phút 88).

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thắng Đà Nẵng 3-2: Dấu ấn đẹp của đội Bình Định trên sân Quy Nhơn  (30/05/2004)
Vài nét về tân vô địch Champions League - FC Porto  (30/05/2004)
Trận Bình Định - Đà Nẵng: Sẽ lại hòa!?   (28/05/2004)
Thiên Long bát bộ - hướng tới tinh thần hòa hợp và chống chiến tranh   (28/05/2004)
Bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của làng nghề  (28/05/2004)
BĐ hòa SLNA 4-4: Một cuộc rượt đuổi kịch tính và ngoạn mục  (27/05/2004)
"Festival Huế 2004 sẽ được tổ chức hấp dẫn hơn, chuyên nghiệp hơn"   (27/05/2004)
Festival Huế 2004: Tôn vinh những giá trị văn hóa Việt   (27/05/2004)
Porto lần thứ 2 doạt Cúp C1  (27/05/2004)
Trận "thư hùng" giữa Bình Định và Sông Lam Nghệ An   (26/05/2004)
Thực trạng thể chất của người Việt Nam   (26/05/2004)
MC ở Quy Nhơn - anh là ai?   (26/05/2004)
Festival Huế - Lễ hội của toàn dân  (25/05/2004)
Trò chuyện với Sandro trước trận Bình Định - Sông Lam Nghệ An   (24/05/2004)
Thủ môn Trần Quốc Việt: "Tôi còn phải cố gắng rất nhiều"   (24/05/2004)