ĐÀ NẴNG - BOSS BÌNH ĐỊNH: 1-0
Khách thua toàn diện
8:23', 3/3/ 2008 (GMT+7)

Cruz (Boss Bình Định, 10) đi bóng qua sự truy cản của hai cầu thủ Đà Nẵng. Ảnh: Bạch Dương

Vậy là thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã không thể vượt được “ải” Chi Lăng, sau khi để thất thủ với tỷ số 0-1 trước chủ nhà Đà Nẵng trong trận đấu chiều qua (2.3), trong khuôn khổ vòng 7, V-League 2008.

Bàn thắng duy nhất của Thanh Phúc ghi được ở phút thứ 63 bằng một cú đánh gót khá điệu nghệ đã giúp Đà Nẵng “giải hạn”. Thẳng thắn nhìn nhận, ở trận đấu này, Đà Nẵng thắng là xứng đáng, bởi họ chơi hay hơn đội khách. Tuy nhiên, điều đáng nói trong sự “thua toàn diện” của đội khách, là ngoài việc chơi hay, Đà Nẵng lại còn có thêm sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 10.000 khán giả nhà và đặc biệt nhất là sự “giúp đỡ” của trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn.

Trở lại với trận đấu, do cả chủ và khách đều đặt quyết tâm cao, nên cả hai đều tung ra sân đội hình mạnh nhất. Đáng chú ý là trong danh sách đăng ký của Đà Nẵng không có mặt tiền đạo Amaobi (do bị đội bóng kỷ luật). Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đà Nẵng chủ động chơi tấn công. Có thể nói, sự sắc sảo của tiền đạo Almeida đã làm cho hàng phòng ngự của Boss Bình Định khốn đốn. Phút thứ 23, Almeida có bóng từ khu trung lộ và bất ngờ xoay người sút bóng rất căng. May là thủ môn Vĩnh Lợi đã xuất sắc cản phá được. Đến phút thứ 28, một lần nữa Almeida lại tung cú sút cận thành. Lần này, dù đã loại thủ môn Vĩnh Lợi, nhưng bàn thắng của Almeida đã bị cột dọc “từ chối”.

Trong tình thế bị tấn công liên tục, phải lui về phòng ngự, nhưng Boss Bình Định cũng tạo được một số tình huống nguy hiểm đáng kể. Phút thứ 17, Cruz chọc khe đẹp cho Thanh Sang thoát khỏi sự truy cản của hàng phòng ngự Đà Nẵng. Tiếc là trong tình thế một chọi một như vậy, Thanh Sang không thể hạ được thủ môn Đức Cường. Cơ hội đáng tiếc thứ hai dành cho Boss Bình Định là ở phút thứ 32, Thành Tài chuyền bóng rất thông minh vào cho Carlos nhưng sau đó đường chuyền vào của Carlos không tốt, nên Thanh Sang khó có thể dứt điểm được. Tỷ số hòa 0-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp I.

Vào hiệp II được chừng ba phút, trọng tài cho Đà Nẵng được hưởng quả phạt đền vì cho rằng Bruno đã phạm lỗi với Quang Tuấn. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, ở trường hợp này, Bruno đã tranh chấp hợp lệ. Người thực hiện cú sút phạt này là tiền đạo Almeida. Một lần nữa, Tô Vĩnh Lợi xứng đáng là “chuyên gia cản phá phạt đền”, khi anh tiếp tục cản phá thành công cú sút của Almeida.

Sau tình huống này, sân Chi Lăng bắt đầu “nóng lên”. Cầu thủ cả hai đội vào bóng khá rát và quyết liệt. Đà Nẵng vẫn chiếm ưu thế. Đến phút thứ 63, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành, Thanh Phúc đánh gót, loại thủ môn Vĩnh Lợi, mở tỷ số 1-0 cho Đà Nẵng. Sau khi bị thất thủ, Boss Bình Định vùng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt, nhưng mọi cố gắng của đội bóng đất Võ đều không thành. Boss Bình Định đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Cách điều hành của trọng tài khiến cầu thủ của chúng tôi bị ức chế. Tuy nhiên, Đà Nẵng giành chiến thắng là xứng đáng vì họ đã chơi tốt hơn”.

  • Công Tâm
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Lần đầu tiên thắng HAGL, Thể Công lên ngôi nhì bảng  (02/03/2008)
MU đại thắng trận quan trọng tại thành London  (02/03/2008)
Boss Bình Định sẽ vượt “ải” Chi Lăng?  (01/03/2008)
Nóng trên sân Long An  (01/03/2008)
Arsenal bắt đầu lo lắng  (01/03/2008)
Gerrard sắp cạn kiên nhẫn với Liverpool  (29/02/2008)
Góp phần tạo cuộc sống tươi vui, khỏe mạnh cho người cao tuổi  (29/02/2008)
Ban Tổ chức khẳng định Đình Phước đã ở vào thế việt vị  (29/02/2008)
Sẽ thi đấu tại sân Tỉnh Đội  (29/02/2008)
Nhiều “đại gia” may mắn thoát hiểm  (29/02/2008)
Hạ Bình Dương, Hòa Phát có chiến thắng đầu tiên  (28/02/2008)
Ngày buồn của Stuttgart và Juventus  (28/02/2008)
“Chuyên gia” cản phá phạt đền  (27/02/2008)
Kết thúc chuyến tập huấn tại Côn Minh  (27/02/2008)
Khó qua khe cửa hẹp  (27/02/2008)