Cùng đan yêu thương
Trong guồng mạch cảm xúc cả đất nước hướng về đồng bào một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi thiên tai, phong trào “Mũ ấm cho trẻ em vùng cao” được khởi xướng, phát động bởi “hội” những bà, những mẹ Bình Định thích đan, móc len đang được hưởng ứng, lan tỏa tích cực.
Chị Vũ Thu Nguyệt ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, dù bận bịu con nhỏ vẫn tranh thủ đều đặn đan mỗi ngày ít nhất 5 mũ len gửi con trẻ các vùng bị sạt lở, bão, lũ… Đợt gần nhất tuần trước, chị đã gửi tặng 50 mũ len cho trẻ em Quảng Nam, hiện đang móc đến cái thứ 25 cho chương trình tặng trẻ em Tây Nguyên. Lòng vui và ấm hơn khi tình cờ thấy trên facebook chị là bức ảnh những chiếc mũ len xinh xắn đang trên giàn phơi, kèm lời nhắn nhủ: “Len lâu khô, tranh thủ nắng mùa này, mũ móc đến đâu cô giặt phơi đến đó. Quà đến tay các con đã sạch sẽ, thơm tho, các con yên tâm đội nhé”!
Chị Vũ Thu Nguyệt vẫn miệt mài đan mũ len mỗi ngày cho con trẻ vùng bão lũ, vùng cao.
Cũng tại thị trấn Ngô Mây, Hội LHPN địa phương này đã từng xúc động tiếp nhận 200 bộ đồng phục học sinh cùng hàng chục bộ đồ mới - là kết quả những ngày đêm miệt mài bên bàn máy may của “hội” chị em làm nghề may thủ công gửi tặng. Hay tại phường Đập Đá, TX An Nhơn, chiều muộn 23.10, khi biết Công ty quảng cáo, tổ chức sự kiện Việt Phong đang cho các hàng hóa, thực phẩm cứu trợ lên xe để đến với bà con vùng lũ Lệ Thủy - Quảng Bình, một chị ở đây (đề nghị không nêu tên) đã tức tốc mang đến 29 chiếc áo khoác học sinh, món quà này chị đã tự tay may sẵn, chờ có chuyến xe nào đến vùng lũ để quá giang…
Lang thang facebook, lại gặp những dòng tin, trò chuyện dễ thương, ấm áp. Lần này là thông điệp “Lan tỏa đi thôi” - một cán bộ Hội LHPN tỉnh vừa chia sẻ bài viết về một cuộc vận động mới đang lan tỏa khắp nước: Phong trào “10.000 áo dài cho các cô giáo miền Trung sau lũ”. Đáp lại nhắn nhủ và tình nguyện làm địa chỉ tiếp nhận của chị, đã có thật nhiều comment hưởng ứng…
TƯỜNG MINH