Cổ tích tháng Tư
Thầm thì cổ tích tháng Tư
Tiếng bà trầm bổng vọng từ xa xôi
Khói hay ký ức bồi hồi
Mà cay mắt nhớ ngày tôi dại khờ?
Vạc sành khản giọng bơ vơ
Vầng trăng nức nở tuổi thơ xa mù
Chông chênh ngày tháng xoay vù
Vườn xưa còn tiếng chim gù bâng khuâng?
Nẻo về côi cút dấu chân
Hiên nhà lá rụng bần thần hoàng hôn
Lời ru đã hóa tâm hồn
Tóc bà tựa khói trắng cồn lau bay.
Tháng Tư tròn giấc cỏ may
Vỡ oà gió khóc chợt quay quắt lòng
Nhớ bà vá áo nâu sòng
Liu riu một ngọn đèn chong mỏi mòn.
TRẦN VĂN THIÊN