Nghiêm trị để kéo giảm tội phạm ma túy
Thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tấn công, trấn áp mạnh đối với tội phạm, tệ nạn ma túy; trong đó có việc kịp thời đưa ra xét xử các vụ án, đối tượng liên quan ma túy và tuyên phạt với các bản án nghiêm minh.
Ngày 15.7, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Chế Đỗ Ngọc Hoàng (SN 1999, ở TP Quy Nhơn) cùng đồng bọn phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Hoàng thừa nhận biết ma túy là chất cấm, nhưng vẫn rủ bạn bè cùng góp tiền mua ma túy vào vũ trường “bay” chỉ để “cho vui”.
Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15.12.2023, Hoàng rủ nhóm bạn (gồm Lâm Thanh Khải (SN 1997), Huỳnh Văn Lên (SN 1994), Nguyễn Trần Hồng Quân (SN 1991, cùng ở TP Quy Nhơn), Nguyễn Thanh Đến (SN 1999), Nguyễn Văn Kiệt (SN 1996, cùng ở huyện Phù Mỹ)) cùng góp hơn 3 triệu đồng mua “thuốc lắc” và ketamine để vào vũ trường R. (ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) chơi. Hoàng đảm nhận việc bẻ “thuốc lắc” và “xào” ma túy “khay”, chia cho cả nhóm cùng sử dụng.
Với hành vi này, Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với “2 người trở lên”, lãnh mức án 7 năm 6 tháng tù giam. Các đồng phạm của Hoàng chịu trách nhiệm hình sự với tội danh tương tự, lần lượt nhận các mức án từ 7 năm 6 tháng tù giam đến 8 năm tù giam.
Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Chế Đỗ Ngọc Hoàng (SN 1999, ở TP Quy Nhơn) và đồng bọn. Ảnh: K.A
Ở một phiên xử khác, khi nghe Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1998, ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) 20 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1991, ở xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) 9 năm tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhiều người có mặt đã bật khóc. Nắm vội tay con trai, ông Nguyễn Văn Thành (cha của bị cáo Thiên) động viên: “Phải tập trung cải tạo thật tốt, ba sẽ thường xuyên vào thăm con”.
Ông Thành đứng lặng ở một góc sân tòa, đợi chiếc xe chở con trai khuất dần trong dòng người mới quay lưng và lau vội dòng nước mắt đang chực trào trên khuôn mặt khắc khổ. Ông Thành kể, mẹ Thiên mất sớm, ông lo đi làm kiến tiền trang trải cuộc sống, nên không có nhiều thời gian để gần gũi, chăm sóc con. Học lên lớp 9 thì Thiên nghỉ, theo người này người kia đi học nghề. “Tôi không hề biết cháu nghiện, càng không nghĩ con mình bán ma túy. Giờ chỉ biết động viên để con yên tâm cải tạo thôi”, ông Thành rấm rứt.
Trước đó, bị cáo Lý Thanh Sang (SN 1991, ở TP Quy Nhơn) cũng đành nhờ mẹ vợ nuôi giúp 2 con thơ vì Sang phải thi hành bản án 20 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bùi Thị Dung (SN 1997, vợ Sang) biết rõ mua bán ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp chồng và lãnh án 6 năm tù giam.
Theo ông Huỳnh Kim Bình, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại 2 phiên tòa xét xử các bị cáo Chế Đỗ Ngọc Hoàng, bị cáo Nguyễn Hoàng Thiên, hầu hết tội phạm về ma túy đều nhận thức được ma túy là chất gây nghiện rất nguy hiểm, gây ra nhiều hệ lụy và nhà nước nghiêm cấm mua bán, sử dụng, song vẫn cố tình vi phạm.
“Xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự với những mức án nghiêm minh đối với các bị cáo phạm tội về ma túy là cách răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm hiện nay. Để đảm bảo đúng người, đúng tội ở từng vụ án, chúng tôi xem xét rất chặt chẽ các chứng cứ, hành vi và mức độ phạm tội và đề nghị bản án thích đáng”, ông Bình nói.
KIỀU ANH