Con đường của ý Ðảng, lòng dân
Đó là con đường từ cầu Sông Cạn đến nhà ông Trương Sang, thuộc địa bàn thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước). Con đường vừa được xây dựng có chiều dài gần 1 km, rộng đến 4 m, thay cho từ 1 - 1,2 m như trước đây.
Để có được thành quả này, bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền, phải kể đến sự chung sức đồng lòng của nhân dân và sự quyết tâm cao của Ban vận động thôn, cùng những cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu.
Người già, trẻ em đạp xe tập thể dục trên con đường mới. Ảnh: M.M
Theo ông Đặng Văn Tài - Phó trưởng thôn Giang Bắc, Trưởng ban vận động, từ khi có chủ trương xây dựng đường từ cầu Sông Cạn đến nhà ông Trương Sang, lãnh đạo xã Phước Hiệp giao cho Ban nhân dân thôn thực hiện công tác vận động giải phóng mặt bằng, với diện tích cần giải phóng là 1.181 m2 đất, của nhiều hộ dân.
Ròng rã nhiều tháng không kể ngày đêm, các thành viên Ban vận động đến nhà từng hộ để phân tích thiệt hơn. “Một số diện tích đất ruộng không vận động hiến được, chúng tôi vận động bà con đội 11 góp tiền mua lại. Có những hộ không hiến cũng không bán thì phải vận động con cháu, người thân, bà con lối xóm cùng nhau thuyết phục. Một vài trường hợp không thuyết phục được, chúng tôi lại động viên những người đã tiên phong hiến đất, giờ chịu thiệt thêm chút nữa để lái con đường sang phần của số bà con này”, ông Tài kể.
Khi nói về động lực để làm được nhiều việc khó ấy, những người tiên phong như ông Đặng Văn Tài, Đồng Văn Quế, Trịnh Minh Tánh và nhiều đảng viên khác đều khẳng định “khát vọng về con đường này quá lớn”. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, chính họ tiên phong làm gương hiến đất, hiến ruộng nhiều nhất. Và khát vọng đã lan tỏa trong gần 100 hộ dân sinh sống nơi đây.
40 hộ dân của đội 11 (thôn Giang Bắc) đã hiến 868 m2 đất; hơn 50 hộ đóng góp tiền để mua 313 m2 đất bị ảnh hưởng mà chủ nhân không đồng ý hiến. Từ đó hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tuyến đường bê tông gần 1 km với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng hoàn thành kịp chào xuân mới.
“Khát khao về con đường lớn đã theo đuổi chúng tôi từ đời này sang đời khác. Nhiều khát vọng kết tinh đã tạo nên sức mạnh to lớn, đoàn kết chiến thắng những nhỏ nhen, tầm thường để có con đường rộng mở hôm nay”, ông Tài nhấn mạnh.
Hiến trên 30 m2 đất ruộng để mở rộng đường, hiểu được giá trị to lớn con đường mang lại, bà Trần Kim Thoa (ở đội 11) cũng như nhiều người dân ở đây ý thức phải giữ gìn và bảo vệ đường. Bà Thoa phấn khởi tỏ bày: “Con đường mới đưa vào sử dụng được 2 tháng, làng quê đã khác hẳn. Xóm nhỏ quạnh vắng bỗng rộn ràng vui hẳn lên nhờ tiếng trẻ con vui đùa, tiếng nói cười của người đi tập thể dục. Rồi con em ở xa đi ô tô về thăm quê, đón Tết; xe tải tấp nập vào ra thu mua nông sản, chở hàng hóa buôn bán…”.
MỘC MIÊN