• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Văn hóa - Nghệ thuật

Vạn thọ & ước vọng “mẹ cha ở đời với con”

“Đêm đêm con thắp đèn trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con”.

1.

“Vạn thọ” hay như người quê tôi hay gọi gọn lại giản dị “bông thọ” vốn là loại hoa thường được dùng để cắm bình những khi cúng giỗ; tết đến xuân về cũng kha khá người chọn mua nhưng lâu nay phần nhiều là những người đã vào tầm đưng đứng tuổi. Khi chọn loại hoa này, hầu như ai cũng gởi gắm vào đó niềm ước vọng sâu xa, cầu mong ông bà cha mẹ sống vui khỏe, trường thọ bên con cháu.

Thế rồi xã hội phát triển không ngừng, đời sống khá lên, mọi thứ cũng thay đổi, cả hoa thọ cũng thế. Từ chỗ “cắm bình những khi cúng giỗ”, tết đến xuân về có mua cũng chỉ người cưng cứng tuổi, thì nay bông thọ cũng có rất nhiều loại, nhiều dáng kiểu, màu sắc, và những người trẻ tuổi cũng tìm thấy ở đó vẻ đẹp mới, nó nhuần nhị như lời cầu chúc ông bà cha mẹ: “Đêm đêm con thắp đèn trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con”.

Ngày Tết, hoa vạn thọ được chọn với ý nghĩa tượng trưng cho ánh mặt trời ấm áp, thể hiện khát khao một cuộc sống giàu sang, sung túc. Nhiều người khi chọn hoa vạn thọ sắc đỏ cam đã gởi vào màu hoa lời cầu chúc trường thọ, sức khỏe dồi dào; gởi vào sắc thọ vàng tinh thần lạc quan, tích cực trong cuộc sống. Và cùng với biểu hiện cho sự tiếc nhớ người đã khuất là niềm hy vọng cho hôm nay và mai sau.

Hoa vạn thọ ngày càng được nhiều người ưa chuộng vào dịp tết. Ảnh: ĐỖ MỸ DUNG

2.

Anh Nguyễn Thanh Trà, một người bạn của tôi, là một quân nhân, công tác tại TP Đà Lạt, khi về tết đã ghé chợ hoa mua một đôi chậu vạn thọ về chưng tết. Anh nói: “Nếu có bông Phúc, bông Lộc thì tôi cũng mua! Nhưng lạ chưa, ông bà mình chỉ mới đặt tên cho bông Thọ, mà lại là vạn thọ. Cái gì còn lại trong thời gian ắt hẳn phải ý nghĩa sâu xa mà càng thêm tuổi tôi lại càng thấy loài hoa này thú vị. Khi ra chợ hoa, điều bất ngờ là nhiều bạn trẻ cũng chọn hoa vạn thọ. Họ rất thời trang, thậm chí còn pha đôi chút Tiếng Anh khi đùa vui với nhau, họ cầm liền tay ly trà sữa nhưng họ cũng cho tôi biết là họ mua vạn thọ vì ông bà, mẹ cha của họ chuộng hoa vạn thọ và họ muốn làm vui lòng người thân! Tôi mua hoa về chưng tết cầu mong ông bà cha mẹ vui sống trường thọ bên con cháu, được chậu hoa tốt đã mừng, gặp nhiều bạn trẻ biết nghĩ đến ông bà, cha mẹ tha thiết như thế, tự nhiên thấy tết chừng như vui hơn.

Đi cùng với mẹ đến chợ hoa để lựa chọn những chậu hoa chưng tết, chị Duyên, 24 tuổi, bạn tôi, hiện đang làm việc tại Công ty CP May Tam Quan, TX Hoài Nhơn, cho biết: Chợ hoa năm nay rất nhiều chủng loại, giá cả rất rộng, ai cũng có thể tìm được chậu hoa vừa túi mình. Tôi đã kịp dạo qua nhiều chợ, từ chợ Bộng, chợ Đổ, đến chợ Bồng Sơn, chợ Tam Quan, một vòng như đi dạo chơi. Tôi mua 2 chậu vạn thọ, mỗi chậu có 5 cây hoa mà chỉ có 200 nghìn đồng, vui lắm. Nhưng vui nhất là hoa vạn thọ rất đắt hàng và nhiều thanh niên chọn mua loại hoa này, không phải vì rẻ đâu, tôi có hỏi và nhiều người cho biết, hoa thọ giờ đẹp và nhiều dáng vẻ chứ không phải chỉ một hai kiểu như ngày xưa, hơn nữa tự mình mua hoa về để ba mẹ thấy con cái có nghĩ đến ông bà, cha mẹ; đứa trước mua xong thấy hay hay bày lại cho đứa sau!

Nhiều người đã tặng hoa vạn thọ cho cha mẹ, ông bà và gởi gắm vào đó tâm tình của mình. Ảnh: ĐỖ MỸ DUNG

3.

Cứ hăm chín, ba mươi tết, xóm tôi, nhà nào cũng có bông thọ chưng trong nhà, nếu không phải là bông thọ chậu to trước cổng ngõ, thì cũng là vài chậu bông thọ nho nhỏ trong khuôn viên sân nhà, hay có người ưng cắm bông thọ cành trên bàn thờ gia tiên. Rồi thành tục lệ, Tết quê tôi không thể thiếu bông thọ được.

Sau hai năm lận đận với Codid-19, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã kịp nhận ra nhiều điều trân quý ẩn khuất trong cuộc sống, và trong đó hẳn đã có thêm sự tha thiết với giá trị của huyết thống, dòng tộc; tình mẹ cha, anh em… Tìm một câu chúc tụng cho trọn vẹn lắm khi lại khó, cho nên nhiều người đã chọn những lời cầu chúc không lời, gửi gắm vào đó tâm tình của mình, đặc biệt Tết năm nay thú vị làm sao khi nhiều người trẻ lại chọn mua bông vạn thọ.

Những câu chuyện như thế được chị Bông, tiểu thương bán bông tại chợ Bồng Sơn, xác nhận: Năm nay thanh niên mua hoa thọ nhiều hơn người cao tuổi, được chuộng như vậy nên tôi phải lùng thêm nguồn hoa đưa về bán, khác với nhiều loại hoa khác, hoa thọ chưa bán hết thì còn có thể bán tiếp ở ngày mùng 1.

Tôi kể những câu chuyện trên rồi hỏi cụ Đỗ Rồi, 84 tuổi, ở Bồng Sơn rằng cụ nghĩ gì. Ông trầm đi một lúc rồi, cất giọng ấm áp: Người lớn tuổi hay lo, nhưng không gì lo bằng chuyện con cháu không biết nghĩ suy, nếu như chuyện cô kể là đúng thì rất vui. Người trẻ lo nghĩ, chăm sóc cho ông bà, cha mẹ, gởi gắm tình cảm qua một đôi chậu hoa, tưởng đơn giản nhưng giàu ý nghĩa lắm! Như tôi nghe cô kể không mà tôi còn thấy vui nữa là.

***

Tôi kể câu chuyện này với bạn đọc Báo Bình Định với ước mong niềm vui sẽ lan tỏa thật rộng, để người lớn tuổi, các ông các bà, cha mẹ, cô dì hãy tin và thêm tin vào những người trẻ tuổi hôm nay.

ĐỖ MỸ DUNG

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Chương trình nghệ thuật đặc biệt đón xuân Quý Mão 2023: Hứa hẹn sôi động, ấn tượng  (21/1/2023)  
Tổng duyệt chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Quý Mão 2023  (20/1/2023)  
TX Hoài Nhơn khai mạc Cụm biểu tượng linh vật “Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023”  (20/1/2023)  
Công bố kết quả xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI  (19/1/2023)  
Nguyễn Trọng Biện và tỉnh Bình Định - nơi then chốt lớn ở Tả kỳ  (19/1/2023)  
Thư pháp ngày xuân  (18/1/2023)  
Trầm tích Đất Vua, lắng hồn Đất Võ  (18/1/2023)  
Quy Nhơn, Phù Mỹ rộn ràng đón Tết  (18/1/2023)  
Một số sự kiện năm Mão tiêu biểu liên quan đến Bình Định  (18/1/2023)  
Trao giải Cuộc thi phương án kiến trúc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định  (18/1/2023)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
Quảng cáo Báo Bình Định
Liên hệ quảng cáo
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang