Làm giàu từ sự năng động, quyết đoán
Sau hơn 12 năm làm kinh tế, kết nối liền mạch từ việc mua bán phân bón, chở thuê nông sản, mua gom nông sản tận nguồn phân phối đến các sạp hàng bán lẻ ở địa phương, rồi mở xưởng đan nhựa giả mây…, chị Nguyễn Thị Trí (39 tuổi, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn) đã vươn lên khá giả.
Đến thăm gia đình chị giữa những ngày ớt rộ, nhìn cách chị điều khiển chiếc xe tải nhỏ gọn gàng, nhanh nhẹn xuống hướng dẫn người làm phân loại ớt để bán, vừa gióng giả chào khách, tôi thấy toát ra từ chị là sự năng động, quyết đoán.
Chị Trí kiểm tra chất lượng ớt phơi khô trước khi xuất bán. Ảnh: ĐINH NGỌC
Chị Trí vui vẻ kể: Ban đầu vợ chồng tôi cũng rất khó khăn, bởi quẩn quanh cũng chỉ mảnh vườn, thửa ruộng, con gà… Thời điểm đó, bà con bắt đầu phát triển cây ớt, có nhu cầu phân bón, các dụng cụ trồng ớt rất cao, tôi mạnh dạn vay 20 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện mở ngay cửa hàng buôn bán phân bón, phụ kiện trồng ớt. Ít lâu sau tôi đi học lái xe rồi mua xe tải nhỏ để tự chở hàng hóa, nông sản đến tận nơi bà con cần. Kế đó. thấy Nhà nước động viên nông dân phát triển mạnh cây ớt với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể, tôi liền xây dựng kho bãi, mua gom ớt, thuê nhân công phơi bán cho thương lái. Nhờ có mối quan hệ bạn hàng bền vững, mỗi mùa thu hoạch ớt chỉ kéo dài độ 2 tháng, nhưng tôi kịp mua khoảng 10.000 tấn ớt, lãi hơn 100 triệu đồng.
Nhiều người chuyên canh ớt ở xã Bình Hòa cho hay, ở địa phương không thiếu người mua gom ớt, nhưng làm ăn với chị Trí rất yên tâm do chị có đủ từ xe cộ đến sân phơi. Ớt hái xong, chị Trí đến mua tại ruộng, nếu đem đến tận nhà bán chị mua cao hơn mấy giá.
Năm 2018, thấy nghề đan nhựa giả mây phát triển, chị Trí lại nghĩ ra việc mở xưởng để nhận hàng, làm đầu mối, tạo điều kiện cho chị em ở địa phương có việc làm thêm, chị cũng có thêm thu nhập. Hiện tại, từ việc mua gom sơ chế ớt, mở xưởng đan nhựa giả mây, chị Trí tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 70 lao động với mức lương trung bình 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.
ĐINH NGỌC