Bình luận
Hai hay và một chưa hay
23:0', 2/7/ 2003 (GMT+7)

Minh Mính (áo đỏ) liên tục bị kèm chặt

Cái hay thứ nhất trong trận đấu chiều 2-7 của đội Bình Định đó là sự quyết tâm được tỏ rõ. Sự quyết tâm và tự tin đến mức có thể nhìn thấy được trên mỗi nét mặt cầu thủ. Có lẽ hơn ai hết, các cầu thủ BĐ đều biết rằng một cơ hội để khẳng định mình đang ở trong tầm tay và nếu để vuột đi thì đó sẽ là một tai hại khó lường. Sự quyết tâm đó đã thể hiện trong những phút đầu tiên của trận đấu. Mặc dù bị kèm cứng bởi lối chơi một chọi một trên sân song BĐ vẫn có được những pha tấn công tốc độ nhanh và rất hợp lý. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Livingstone và cột dọc cứu thua thì NHĐA đã sớm chịu thúc thủ.

Cái hay thứ hai rất đáng khen là việc HLV Dương Ngọc Hùng đã sớm nhận ra khắc tinh của Issawa tại khu trung tuyến là tiền vệ Abbey quá mạnh mẽ, khiến cho chàng cầu thủ nhỏ người nhưng nhanh như sóc này không phát huy nổi các miếng xoay người và đột phá sở trường và do đó, ông đã sớm tung Sandro vào sân ở phút thứ 35 và thực tế cục diện trận đấu đã thay đổi. Sandro đã xuất sắc cầm bóng và giúp BĐ luôn giành thế chủ động trên sân.

Còn cái không hay ấy là việc chủ quan và không tiêu hóa đấu pháp HLV của các cầu thủ BĐ. Hiệp 2, mấy lần ông Dương Ngọc Hùng đã ra tận mép sân gào thét dồn quân tấn công nhưng các cầu thủ cứ ì ra vì nghĩ mình đã có một bàn thắng lận lưng nên chỉ chuyền qua lại như đấu tập. Chính sự mơ ngủ này mà NHĐA đã phản đòn và ghi được bàn san bằng tỉ số.

May mà có sự vùng dậy. Một sự vùng dậy suýt nữa là muộn màng.

. Thảo Nguyên

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bóng đá Bình Định- Hành trình đến vinh quang   (02/07/2003)
Căng thẳng đến phút chót  (02/07/2003)
Xây dựng nhà rông văn hóa - Nhu cầu bức thiết   (02/07/2003)
Đôi nét về hai cổ vật Chămpa đưa đi triển lãm tại Áo và Bỉ  (30/06/2003)
HLV Dương Ngọc Hùng: Chúng tôi đang có cơ hội rất thuận lợi  (30/06/2003)
Sandro - sự trở lại đầy ấn tượng  (29/06/2003)
Ngân hàng Đông Á vào chung kết Cúp quốc gia 2003  (29/06/2003)
Sandro đưa Bình Định vào chung kết  (28/06/2003)
Cúp quốc gia sẽ được diễn ra trong trật tự, an toàn  (27/06/2003)
Bình Định vô địch cúp quốc gia - Tại sao không?  (27/06/2003)
Niềm hy vọng từ một lớp diễn viên trẻ   (26/06/2003)
Kiên Mỹ, làng văn hóa  (24/06/2003)
Không đoạt Huy chương, đội Bình Định vẫn làm vui lòng khán giả  (22/06/2003)
Đội Bình Định đoạt giải nhất toàn đoàn  (22/06/2003)
Bình Định đoạt Huy chương đồng, tại sao không?   (20/06/2003)