Trong niềm vui ngất trời
22:54', 2/7/ 2003 (GMT+7)

Pipat đang vượt qua hậu vệ NHĐA

Ước mơ hơn 10 năm qua của người dân đất võ đã thành hiện thực: Bình Định đoạt chức vô địch cúp quốc gia. Cả sân vận động Quy Nhơn như muốn vỡ tung sau tiếng còi kết thúc trận đấu Đội Bình Định đã vô địch! Trong niềm vui ngất trời tại sân vận động Quy Nhơn, PV Báo Bình Định đã ghi nhanh cảm xúc của các cầu thủ và người hâm mộ…

* Minh Mính (9): Khi Ngọc Bảo (5) tạt bóng từ bên cánh, bóng đi qua hậu vệ đội bạn và bay thẳng tới tôi, không một chút chần chừ tôi nghiêng mình đá vô lê luôn, tất cả diễn ra thật hoàn hảo và bóng đã nằm gọn trong lưới, tôi mừng đến phát điên lên được, cái cảm giác đó có lẽ sẽ ghi mãi trong lòng tôi…

* Isawa (4): Trước trận đấu, BHL đã dặn dò tôi rất kỹ về việc phải luôn giữ bình tĩnh trong lúc thi đấu, buổi sáng trước trận đấu cũng có rất nhiều người hâm mộ gặp tôi và khuyên tôi về điều đó. Tôi không vui vẻ gì khi Liêm Thanh phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ. Tôi cho rằng Bình Định đoạt cúp vô địch rất xứng đáng. Đây là món quà quý giá mà thứ 6 này tôi sẽ mang về Bangkok (Thái Lan) để làm quà cho ba mẹ tôi.

* Ngọc Bảo (5): Ở trận khai mạc, tôi không được thi đấu, do phải chịu án phạt, do đó khi được ra sân ở trận này, tôi rất phấn chấn và đó cũng là yếu tố quyết định để tôi có được cú đánh đầu chuẩn xác nâng tỷ số cho đội nhà, tôi rất hạnh phúc.

* HLV Dương Ngọc Hùng: Tôi không thể diễn tả hết cảm giác của tôi lúc này, chỉ biết nói là tôi rất hạnh phúc, xin cảm ơn tất cả người hâm mộ đã dành cho đội bóng chúng tôi tình cảm ưu ái.

* Cô Ratchance, vợ của tiền đạo Pipat: Ở trận khai mạc, anh ấy (Pipat) vì quá căng thẳng đã bỏ qua nhiều cơ hội ghi bàn, tôi rất buồn và cảm giác như mình có lỗi, có lẽ vì sự hiện diện của tôi mà anh ấy đã căng thẳng? Nhưng hôm nay, khi được chứng kiến anh cùng đội bóng của mình lên ngôi vô địch, tôi rất vui, những ngày được ở Bình Định thật tuyệt.

. Công Tâm

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hai hay và một chưa hay  (02/07/2003)
Bóng đá Bình Định- Hành trình đến vinh quang   (02/07/2003)
Căng thẳng đến phút chót  (02/07/2003)
Xây dựng nhà rông văn hóa - Nhu cầu bức thiết   (02/07/2003)
Đôi nét về hai cổ vật Chămpa đưa đi triển lãm tại Áo và Bỉ  (30/06/2003)
HLV Dương Ngọc Hùng: Chúng tôi đang có cơ hội rất thuận lợi  (30/06/2003)
Sandro - sự trở lại đầy ấn tượng  (29/06/2003)
Ngân hàng Đông Á vào chung kết Cúp quốc gia 2003  (29/06/2003)
Sandro đưa Bình Định vào chung kết  (28/06/2003)
Cúp quốc gia sẽ được diễn ra trong trật tự, an toàn  (27/06/2003)
Bình Định vô địch cúp quốc gia - Tại sao không?  (27/06/2003)
Niềm hy vọng từ một lớp diễn viên trẻ   (26/06/2003)
Kiên Mỹ, làng văn hóa  (24/06/2003)
Không đoạt Huy chương, đội Bình Định vẫn làm vui lòng khán giả  (22/06/2003)
Đội Bình Định đoạt giải nhất toàn đoàn  (22/06/2003)