Liverpool vẫn chưa chen được vào nhóm 4
15:48', 3/3/ 2008 (GMT+7)

Giành trọn ba điểm trên sân của Bolton nhưng Liverpool vẫn chưa chen được vào nhóm dự Champions League mùa sau, vì tối qua đối thủ cạnh tranh với họ - Everton - cũng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 tương tự khi tiếp Portsmouth.

 

Babel (áo đỏ) khiến các hậu vệ Bolton vô cùng vất vả.

 

Khởi đầu trận đấu, Bolton chứ không phải Liverpool là đội tạo được những cơ hội ngon ăn đáng kể đầu tiên. Nhưng trong một ngày thật đen đủi, đội chủ sân không thể tận dụng triệt để dẫn đến kết cục không hay cho họ.

Pha hỏng ăn đầu tiên mà Bolton tạo được là cú đá phạt trực tiếp từ xa của Diouf phút thứ 5, đưa bóng đập xà. Tiếp sau đó là tình huống anh lao vào đệm bóng hụt ở khoảng cách chừng 2 m, sau đường chuyền bằng đầu cực hiểm của Joey O'Brien.

Không tận dụng được thời cơ, đà hưng phấn của Bolton bị ngắt quãng do sai lầm ngớ ngẩn của Jaaskelainen. Phút 11, thủ môn của Bonton đổ người chắn cú sút xa của Gerrard. Phần vì bóng đập đất, phần vì xử lý không tốt anh để bóng bật người xoáy vòng vào trong lưới. 1-0 cho Liverpool.

Sau bàn thua, Bolton lại càng có cớ để thốc lên cao gây sóng gió về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, cả hai pha dứt điểm nguy hiểm mà họ có được sau đó, một là bằng đầu của Davies và một là cú sút của Gary Cahill, hoặc không qua nổi đôi tay thủ thành Reina hoặc đi thiếu chính xác. 

Tạo được cơ hội trước đại gia, Bolton tưởng chừng ngon ăn được đà cứ lấn tới. Nhưng, chính lối đá đó khiến họ để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Và Liverpool nhờ đó nhiều dịp có cơ hội phản công, thể hiện rõ nhất qua những tình huống khuấy đảo bên cánh trái của Babel.

Sau nhiều lần cảnh báo, phút 60 đích thân tài năng người Hà Lan ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Pha lập công của Babel lần này không xuất phát từ tình huống đột phá, mà là từ cú sút bồi sau pha dứt điểm làm bóng bật chân cột dọc đập ra của Kuyt.

Phấn chấn sau khi tạo được khoảng cách khá an toàn, dàn sao của HLV Rafa Benitez chơi thoải mái và điều được nhịp trận đấu theo cách họ muốn. Phút 75, bàn thắng thứ ba tìm đến với "Lữ đoàn đỏ" như một tất yếu hợp lý. Người lập công cho họ lần này là Aurelio sau cú vôlê tuyệt đẹp từ ngoài khu cấm địa, sau khi cơ hội văng đến từ quả đá phạt góc của Alonso.

Chừng 4 phút sau, Cohen - con trai của cựu cầu thủ nổi tiếng Avi của Liverpool - gỡ lại được một bàn cho Bolton. Nhưng, tỷ số 3-1 cho đại gia đến từ vùng Merseyside là không đổi cho đến lúc dứt trận, giúp họ có trọn ba điểm. Tuy nhiên, niềm vui của thày trò HLV Benitez không được trọn vẹn lắm do chưa thể chen vào top 4. Tối qua, vị trí ấy vẫn không rời Everton do đội bóng này thắng Portsmouth 3-1 trên sân nhà.

. Theo VnExpress

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Sôi nổi các giải bóng chuyền chào mừng Ngày Truyền thống BĐBP  (03/03/2008)
Khánh Hòa và Nghệ An gây sốc  (03/03/2008)
Khách thua toàn diện  (03/03/2008)
Lần đầu tiên thắng HAGL, Thể Công lên ngôi nhì bảng  (02/03/2008)
MU đại thắng trận quan trọng tại thành London  (02/03/2008)
Boss Bình Định sẽ vượt “ải” Chi Lăng?  (01/03/2008)
Nóng trên sân Long An  (01/03/2008)
Arsenal bắt đầu lo lắng  (01/03/2008)
Gerrard sắp cạn kiên nhẫn với Liverpool  (29/02/2008)
Góp phần tạo cuộc sống tươi vui, khỏe mạnh cho người cao tuổi  (29/02/2008)
Ban Tổ chức khẳng định Đình Phước đã ở vào thế việt vị  (29/02/2008)
Sẽ thi đấu tại sân Tỉnh Đội  (29/02/2008)
Nhiều “đại gia” may mắn thoát hiểm  (29/02/2008)
Hạ Bình Dương, Hòa Phát có chiến thắng đầu tiên  (28/02/2008)
Ngày buồn của Stuttgart và Juventus  (28/02/2008)