Nồng nàn Phạm Trọng Tuấn
Nhà thơ Phạm Trọng Tuấn là cộng tác viên thân quen của Báo Bình Định đã lâu năm. Ông sinh năm 1940 tại TP Hải Dương; đã xuất bản 5 tập thơ (Hương xa, Đôi mắt mùa đông, Còn một nửa trăng mưa, Đêm đã qua rằm, Trăng nghiêng) và có nhiều thơ đăng báo và các tạp chí trong nước. Thơ của Phạm Trọng Tuấn, đặc biệt là thơ tình, luôn đằm thắm sâu lắng những nồng nàn mà kín đáo, dễ lay động lòng người. Sau đây xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Phạm Trọng Tuấn. (BÙI THỊ XUÂN MAI giới thiệu)
Sông vẫn hai triền gió
ấm áp như ngày xưa
nước ôm mây tình tự
sông nghìn năm hôn bờ
em của mùa thiếu nữ
trôi về đâu về đâu
tôi của ngày trai trẻ
dạt phương nào phương nào
bơi dọc mùa thương nhớ
tìm lại thời của nhau
chạm chiếc phao quá khứ
nổi chìm trong chiêm bao
Bóng mẹ lối con
Mồ hôi thấm chỗ mẹ ngồi
Chiếc đòn gánh đẽo một thời bám vai
Mưa củ sắn, nắng củ khoai
Vít cong bóng mẹ xuân dài lối con.
Đôi mắt lá răm
Ai mang đôi mắt lá răm
Hớ hênh qua ngõ cấy nhầm vào tôi
Người đi rồi người dưng ơi
Còng lưng tôi hái một đời vị cay.
Thời gian
Lật quá khứ tìm lại thời hoa đỏ
Em dạt đâu ơi lọn tóc xuân thì
Sóng bất lực cồn lên hai bờ gió
Nhìn con đò năm tháng chở em đi.
Hoa rơi
Vạt khăn thắt lệch nỗi buồn
Thương cây bồ kết ai ươm vườn chùa
Mặc đời nhạt nắng đẫm mưa
Khép lòng bạn với mõ trưa kinh chiều
Thương bao nhiêu, tiếc bao nhiêu
Hoa rơi trắng mặt ao bèo hoa rơi
Tóc duyên chút lộc của trời
Ai đem tháng rộng năm dài cho không
Mong manh một sắc nâu sồng
Mà trong thoát tục ngoài vòng trầm luân
Muốn vào níu lại mùa xuân
Giật mình vấp tiếng chuông ngân cuối chiều.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ