• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Văn hóa - Nghệ thuật

Viếng chùa ngày cuối năm

Hằng năm, vào mỗi dịp Tết đến xuân về luôn có đông người đi lễ chùa, tìm về không gian tĩnh lặng, cầu khấn những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Để góp phần đem đến sự thư thái, không gian tươi đẹp hơn cho khách đến viếng trong dịp này, các chùa đều sửa sang, trang hoàng lại đẹp hơn.

Không cần đi đâu xa, ngay trong lòng phố biển Quy Nhơn, chỉ di chuyển cách nhau từ 2 - 3 km, bạn cũng đã có thể viếng thăm các ngôi chùa có lịch sử hình thành từ hàng trăm năm, với nhiều không gian cây xanh mát, điểm tô thêm nhiều sắc màu hoa lá ngày xuân.

Chùa Minh Tịnh trưng bày thư pháp, đầu lân nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: H.THU

Nắm bắt nhu cầu thực tế, năm nay các chùa tiếp tục tạo thêm các tiểu cảnh mới phục vụ khách sau khi đến dâng hương, đi dạo quanh chùa có nhiều góc chụp đẹp để “lên sóng” đăng hình trên mạng xã hội. 

Không chờ đến đầu năm mới Quý Mão 2023, từ sáng 30 tháng Chạp (21.2) năm Nhân Dần, tại các chùa Long Khánh, Minh Tịnh, Hiển Nam, có khá đông khách thuộc nhiều lứa tuổi đến viếng chùa, trong đó phần lớn là các bạn trẻ. Năm nay, lần đầu tiên Khánh Ngân cùng hai bạn học cùng lớp 9 Trường THCS Nhơn Bình đến chùa để chụp ảnh dịp cuối năm. Ba em thuê các bộ áo dài mặc trông đẹp và “chững chạc” hơn hẳn.

“Em và các bạn dâng hương các tượng Phật, cầu mong những điều an lành, tốt đẹp đến cho mình và gia đình, bạn bè, thầy cô. Đến chùa Minh Tịnh, chúng em rất thích vì ngoài nhiều cây, hoa còn có nhiều góc trang trí từ ngoài sân trước đến sân sau để chụp ảnh”, Mỹ Vân chia sẻ.

Anh Đoàn Gia Linh chụp hình cho các học sinh Trường THCS Nhơn Bình sáng 30 tháng Chạp. Ảnh: H.THU

Thực hiện chụp ảnh cho các học sinh trên là chàng trai trẻ Đoàn Gia Linh (25 tuổi, nhà ở thị trấn Cát Tiến, Phù Cát), làm việc trong ngành xây dựng tại TP Đà Nẵng. Sau mấy năm ăn Tết xa quê, năm nay Linh mới trở về tận hưởng không khí xuân ấm áp cùng gia đình.

“Tôi đam mê nhiếp ảnh nên ở Đà Nẵng sau thời gian làm việc cũng có đi chụp ảnh ngoại cảnh. Năm nay về quê ăn Tết, tôi được anh em mê nhiếp ảnh ở Quy Nhơn giới thiệu dành thời gian chụp ảnh dịch vụ chủ yếu là để thỏa niềm đam mê, sau cũng có thêm tiền để có thể đầu tư máy ảnh xịn hơn. Chụp ảnh đúng ngày cuối năm trong không gian chùa nên cũng có cảm xúc hơn, cùng hòa chung niềm phấn khởi của các em “người mẫu””, anh Linh chia sẻ.    

Trần Triều Dương cùng bạn gái chụp ảnh tại chùa Long Khánh sáng 30 tháng Chạp. Ảnh: H.THU

Tại chùa Long Khánh, Trần Triều Dương (học sinh lớp 12, Trường THPT Trưng Vương, TP Quy Nhơn) cùng bạn gái học chung trường “lên đèn” trang phục áo dài để chụp ảnh. Đây là lần đầu tiên đến chùa ảnh trong ngày cuối năm, đôi bạn trẻ càng thêm vui, tranh thủ “làm người mẫu” ở nhiều góc trong chùa để “tay máy” trẻ đi theo thỏa sức bấm ghi lại những khoảnh khắc đẹp của tuổi thanh xuân.

“Ngoài đến chụp ảnh, em đến chùa còn cầu nguyện năm mới sức khỏe cho mình và mọi người. Đặc biệt, năm nay, em còn cầu mong thi đỗ vào ngành báo chí...”, Dương chia sẻ.

Chùa Hiển Nam vốn đã có hàng tượng Phật ấn tượng ngoài sân chùa, còn được trang hoàng đẹp hơn chào đón mùa xuân mới. Ảnh: H.THU

Tại chùa Hiển Nam, vốn đã có nhiều tượng Phật ấn tượng ngoài sân, còn được trang hoàng đẹp hơn chào đón mùa xuân mới. Đây là một trong các chùa ở Quy Nhơn không chỉ có đông phật tử mà còn người dân, du khách đến viếng, chụp ảnh mỗi dịp Tết.

HOÀI THU

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Đầu xuân khoe sắc cùng hoa  (21/1/2023)  
Vạn thọ & ước vọng “mẹ cha ở đời với con”  (21/1/2023)  
Chương trình nghệ thuật đặc biệt đón xuân Quý Mão 2023: Hứa hẹn sôi động, ấn tượng  (21/1/2023)  
Tổng duyệt chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Quý Mão 2023  (20/1/2023)  
TX Hoài Nhơn khai mạc Cụm biểu tượng linh vật “Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023”  (20/1/2023)  
Công bố kết quả xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI  (19/1/2023)  
Nguyễn Trọng Biện và tỉnh Bình Định - nơi then chốt lớn ở Tả kỳ  (19/1/2023)  
Thư pháp ngày xuân  (18/1/2023)  
Trầm tích Đất Vua, lắng hồn Đất Võ  (18/1/2023)  
Quy Nhơn, Phù Mỹ rộn ràng đón Tết  (18/1/2023)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
BÁO BÌNH ĐỊNH XUÂN QUÝ MÃO 2023
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang