Việc nhà, việc xã đều hay
16:50', 5/8/ 2004 (GMT+7)

Vợ chồng anh Đinh Văn Khang và chị Đinh Thị Quyền (dân tộc Ba Na) là điển hình sản xuất giỏi của xã Bok Tới, huyện Hoài Ân. Năm 1987, anh Khang lập gia đình và ra ở riêng. Được cha mẹ cho mượn ít vốn cộng với sự hỗ trợ của bạn bè, anh đã đầu tư mua một máy xay xát gạo để làm dịch vụ.

Vợ chồng anh Đinh Văn Khang và chị Đinh Thị Quyền

Thu nhập từ máy gạo không nhiều, song đời sống của gia đình anh có phần khá hơn trước. Tiếp đó, anh đầu tư mua thêm máy tuốt lúa, đến vụ gặt lúa anh đưa máy đi phục vụ cho bà con, góp phần "cơ giới hóa" việc gặt lúa, xay gạo của nhân dân địa phương.

Anh Khang được xã cử đi dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt. Có được kiến thức và vốn liếng, vợ chồng anh đã cải tạo vườn tạp, làm lúa nước và chăn nuôi. Hiện nay anh có 4 ha điều, cho thu nhập khoảng 4 triệu đồng/năm; 1,6 ha lúa nước, mỗi năm thu khoảng 2 tấn lúa và 1 ha mì chủ yếu để làm thức ăn cho heo, cá. Ngoài ra, anh chị còn có ao cá, đàn trâu, bò 10 con; mỗi năm xuất chuồng hai lứa heo, mỗi lứa từ 10 đến 15 con.

Từ chăn nuôi và trồng trọt, mỗi năm vợ chồng anh Khang thu nhập ổn định từ 30-40 triệu đồng. Nhờ có thu nhập, anh đã xây được nhà ngói khang trang với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt gia đình. Ba đứa con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi tại trường nội trú dân tộc của tỉnh, huyện.

Ngoài việc sản xuất làm ăn giỏi, vợ chồng anh Khang và chị Quyền còn tích cực tham gia công tác tại địa phương. Anh Khang trước đây làm Bí thư chi đoàn thôn rồi Phó bí thư xã đoàn, hiện nay làm thủ quỹ của xã. Còn chị Quyền đang đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Mặc dù bề bộn công việc chăn nuôi, trồng trọt, song anh chị vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhân dân trong xã tin yêu và quý trọng.         

. Hà Cát

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ cao tăng   (05/08/2004)
Chuyện trò với tuổi trẻ xa xứ  (04/08/2004)
Mắc kẹt ở "thiên đường"   (04/08/2004)
Tây Sơn: Cán bộ cấp huyện về thôn, làng đã lơi dần   (04/08/2004)
Bạn đọc được phục vụ tốt hơn   (03/08/2004)
Chuyện ở quê tướng Nguyễn Chánh   (02/08/2004)
Ghi nhận ngày đầu tiên ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông  (02/08/2004)
Vì sao không tuyển được lớp chuyên Lịch sử và Địa lý?  (01/08/2004)
Những chặng đường lịch sử của ngành Tư tưởng - Văn hóa   (30/07/2004)
Người thương binh được dân kính mến   (30/07/2004)
Mỹ Đức có một ông... "quan"   (29/07/2004)
Sôi động thị trường mũ bảo hiểm   (28/07/2004)
Công hội đỏ và những cuộc đấu tranh đầu tiên của CNLĐ Bình Định  (28/07/2004)
Sôi nổi và hiệu quả  (28/07/2004)
Chuyện một người làm công tác đền ơn đáp nghĩa   (27/07/2004)