Bá Nói: dám nghĩ dám làm
16:46', 10/8/ 2004 (GMT+7)

Bá Nói ở làng L7, xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh) tham gia cách mạng từ khi mới 15 tuổi. Sau khi nước nhà thống nhất, trở về cuộc sống đời thường, hai vợ chồng bá làm rẫy, chăn nuôi với bao vất vả mà vẫn không nuôi đủ gia đình 9 miệng ăn, cái đói cái nghèo cứ đeo đuổi mãi.

             Bá Nói

Năm 1995, sau nhiều đêm suy nghĩ, bá Nói quyết định lên mở đất để sản xuất chăn nuôi ở Hang Hũ, cách nhà khoảng 7 km đường rừng. Bá là một trong những người đầu tiên lên khu vực này xây dựng trang trại. Ban đầu, bá trồng khoảng 1.000 cây điều và chăn nuôi bò. Thấy cây điều có hiệu quả kinh tế cao, bá tiếp tục mở rộng diện tích điều. Đến nay, trang trại của bá rộng khoảng 4ha, có hơn 3.000 cây điều, trong đó có 2.000 cây đã cho thu hoạch. Đàn bò của bá đã lên 9 con, mỗi năm bán được từ 5 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, bá còn trồng đậu xanh, đậu đen… để tăng thêm thu nhập. Chỉ riêng vụ điều vừa rồi, bá Nói thu hoạch 1,8 tấn hạt, bán được hơn 20 triệu đồng.

Nhờ chăm chỉ lao động sản xuất và chăn nuôi, tìm tòi cách làm ăn mới, mỗi năm gia đình bá Nói có thu nhập gần 30 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, bá còn vận động hướng dẫn bà con trong làng cùng làm. Đối với những gia đình còn khó khăn, bá cho mượn vốn không lấy lãi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi để thoát nghèo. Bá mong muốn bà con trong làng mình không những đủ ăn mà có của ăn của để, con cái được học hành đàng hoàng.

. Long Vũ

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2004-2005: Không ồn ào, ít căng thẳng  (10/08/2004)
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về xây dựng và phát triển văn hóa   (09/08/2004)
Về lãnh đạo Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam   (09/08/2004)
Công tác cán bộ người dân tộc thiểu số: Để việc đào tạo và sử dụng hợp lý hơn  (09/08/2004)
Rửa xe: nghề sống được   (06/08/2004)
Việc nhà, việc xã đều hay   (05/08/2004)
Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ cao tăng   (05/08/2004)
Chuyện trò với tuổi trẻ xa xứ  (04/08/2004)
Mắc kẹt ở "thiên đường"   (04/08/2004)
Tây Sơn: Cán bộ cấp huyện về thôn, làng đã lơi dần   (04/08/2004)
Bạn đọc được phục vụ tốt hơn   (03/08/2004)
Chuyện ở quê tướng Nguyễn Chánh   (02/08/2004)
Ghi nhận ngày đầu tiên ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông  (02/08/2004)
Vì sao không tuyển được lớp chuyên Lịch sử và Địa lý?  (01/08/2004)
Những chặng đường lịch sử của ngành Tư tưởng - Văn hóa   (30/07/2004)